Đi theo cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" là mê tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, thông tin trên các kênh khác nhau cho thấy “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” hoạt động trở lại ở một số tỉnh, thành. Vậy là sau một thời gian lắng xuống, các nhóm truyền đạo này bắt đầu xâm nhập vào các làng quê, thôn xóm để dụ dỗ người dân đi theo.

“Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” được cho là một loại dị giáo, tà đạo, là tôn giáo hoạt động trái phép, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương trong nước ta.

Không là tà giáo sao được khi “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” tuyên truyền cho “tín đồ” đập bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, ông bà; bỏ chồng con, bỏ bê công việc, học hành, mang tiền đi phụng sự tổ chức, gây chia rẽ trong gia đình, dòng họ…

Ông bà cha mẹ mà còn đạp bỏ thì còn giá trị gì nữa để xây dựng, để thành người đàng hoàng tử tế.

Có nhiều gia đình tan nát vì vợ hoặc chồng mê muội đi theo Hội thánh này, mất tiền bạc, mất gia đình, mất cả tương lai. Trong khi, nhiều những tôn giáo khác hướng đến cái thiện, vun đắp giá trị gia đình và giáo dục con người sống văn minh, yêu thương nhau.

Một loại tôn giáo đi ngược lại với thuần phong mỹ tục dân tộc, trái với giường mối đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, chính quyền tất nhiên sẽ ngăn chặn tổ chức này vì hoạt động tôn giáo trái phép, nhưng chính người dân phải tự nhận thức về các loại tà đạo để tránh không bị lôi kéo tham gia. Ai không biết tự bảo vệ mình thì chính quyền cũng không bảo vệ được.

Còn nhiều tổ chức khác, không thuộc tôn giáo nào, nhưng cũng lôi kéo không ít người đi theo. Điển hình như vụ giết người đổ bêtông 2 thi thể từng làm rúng động dư luận, xảy ra ở Bàu Bàng, Bình Dương tháng 5.2019, vụ án đang được xét xử.

Những kẻ giết người và nạn nhân cùng luyện tập một pháp môn lạ, “tịnh cốc”, nhịn ăn 14 ngày, cắt đứt liên lạc với người thân. Không thể hiểu được, loại pháp môn thực hành những điều phi khoa học và xáo trộn gia đình và sinh hoạt cá nhân như vậy, mà vẫn có người tin. Tin đến nỗi mất mạng.

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo của công dân, nhưng không chấp nhận các tổ chức đội lốt tôn giáo làm những điều vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Với mỗi công dân, có niềm tin tôn giáo để hướng thiện, để sống tốt đạo đẹp đời, để cùng xây dựng xã hội lành mạnh, đó mới là điều đáng được ủng hộ và hướng tới. Còn tôn giáo nào ngược lại các giá trị đó là tà đạo, đi theo các tổ chức này là bị lừa bịp về đời sống tâm linh, và còn bị đánh cắp tiền bạc của cải.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/di-theo-cai-goi-la-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-la-me-tin-895731.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).