Phải xử nghiêm côn đồ bệnh viện để bảo vệ thầy thuốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 11.8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chí Lâm (sinh năm 1997, huyện Đắk Song, Đắk Nông) trong tình trạng đa chấn thương, say xỉn. Thời điểm bệnh nhân nhập viện còn có khoảng 7 người khác đi cùng. Nhóm người này hút thuốc và gây ồn ào trước phòng cấp cứu.



Rõ ràng đây là một nhóm vừa ăn nhậu, say xỉn, có người bị chấn thương do ẩu đả nên mới nhập viện. Và rượu tăng thêm máu côn đồ, nhóm người này đòi hành hung bác sĩ vì không làm theo ý của họ. Anh Nguyễn Đình Cường, điều dưỡng khoa Chấn thương - Bỏng  đứng ra ngăn cản thì bị nhóm người này đánh trọng thương.

Đưa người nhà vào bệnh viện cấp cứu, lại yêu cầu bác sĩ phải xử lý theo “chỉ định” của mình, bác sĩ không làm theo là đánh.

Có những vụ, bác sĩ khám và chữa bệnh cho bệnh nhân theo quy trình, bài bản chuyên môn, nhưng người nhà không hiểu biết, sốt ruột, cho rằng bỏ bê bệnh nhân, lại xông vào hành hung y - bác sĩ.

Nhiều người tự cho họ cái quyền đánh giá trình độ nghề nghiệp của bác sĩ, phán xét đạo đức của thầy thuốc, và xét xử theo cách nhìn của họ. Họ là quan tòa, và “thi hành án” ngay lập tức bằng nắm đấm. Thử hỏi, với loại côn đồ này, pháp luật có còn tồn tại hay không?

Đã có nhiều vụ hành hung bác sĩ, nhưng vụ này xảy ra ngay trong bối cảnh dịch bệnh, y - bác sĩ của chúng ta đang ngày đêm vật lộn chống dịch, căng thẳng, hy sinh, mới thấy những kẻ côn đồ này không còn lương tâm.

Y - bác sĩ đang ngày đêm cứu người, giành giật mạng sống cho từng bệnh nhân. Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 đến nay, nhiều thầy thuốc, điều dưỡng ngày đêm xả thân trên tuyến đầu chống dịch, đã có nhiều người mắc COVID-19, bao nhiêu người xa gia đình, sẵn sàng tình nguyện đi vào tâm dịch để chiến đấu với tử thần.

Một xã hội văn minh không thể có chuyện nổi máu là hành hung người khác, càng không thể có người vì cơn giận của mình là có thể xả xuống đầu bác sĩ, điều dưỡng viên ngay tại bệnh viện. Đây là loại côn đồ cần phải nghiêm trị.

Không điều tra, đưa ra xét xử hình sự nếu đủ căn cứ, thì sẽ còn nhiều côn đồ bệnh viện khác đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, thầy thuốc sẽ không yên tâm chữa bệnh cứu người.

Đã có quá nhiều vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện, nhưng xử quá nhẹ tay nên không răn đe được bọn côn đồ này. Về vụ hành hung thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, xử lý nhanh, kiên quyết, đủ căn cứ thì tống vào tù. Có như vậy mới dẹp được nạn côn đồ bệnh viện.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-xu-nghiem-con-do-benh-vien-de-bao-ve-thay-thuoc-827129.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).