Những thí sinh đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên'.
 

 Ảnh: VŨ NAM THÁI
Ảnh: VŨ NAM THÁI



Kobe Bryant (1978-2020) - một trong những tượng đài của làng bóng rổ thế giới từng nói: "Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên".

Thật vậy, trên hành trình chinh phục và thành công luôn có dấu ấn của những trở ngại, khó khăn, tai ương; nói cách khác, những điều tiêu cực luôn mang lại cho con người và nhân loại những cơ hội để thay đổi, vượt ra khỏi những ranh giới và hạn chế do chính mình tạo ra.

Đại dịch COVID-19 đã gây những biến động đối với toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tai ương này buộc chúng ta phải tiếp cận, đối diện và thích nghi với trạng thái 'bình thường mới' để biến những điều tưởng chừng bất thường thành bình thường, biến những điều không thể thành có thể.

Hôm nay, các em học sinh trên khắp cả nước - trừ những tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của đợt dịch thứ hai - bước vào một kỳ thi đặc biệt, chưa có tiền lệ trong lịch sử khoa cử Việt Nam.

Với những chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi 18, đây quả thực là một thử thách khi các em mang trong mình hai nỗi lo:

Thứ nhất, đây là kỳ thi có tính chất quyết định đến tương lai, đánh dấu một quá trình nỗ lực, trưởng thành để bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Thứ hai, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn ra theo chiều hướng ngày một phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhưng hãy yên tâm và vững lòng, các em không bao giờ và chưa bao giờ đơn độc trên bất kỳ cuộc hành trình nào, và cả lần này cũng vậy. Đằng sau các em là cả xã hội, gia đình, nhà trường luôn sát cánh, đồng hành, luôn luôn dang rộng vòng tay để chia sẻ, động viên, khích lệ và ủng hộ các em.

Mọi phương án, biện pháp tối ưu nhất nhằm đảm bảo an toàn cho các em đã được các cấp, các ngành triển khai bằng tất cả tình thương và sự tin tưởng. Sự chung tay, vào cuộc của toàn xã hội, gia đình, nhà trường trong kỳ thi năm nay đã chứng tỏ: 'Các em sinh ra để làm những điều đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt'.

Do vậy, đại dịch COVID-19 và mọi thứ trước mắt suy cho cùng cũng chỉ là thử thách, và thử thách thì cần phải được chinh phục, người chinh phục thử thách đó không ai khác là các em. Làm được điều đó, các em là những thí sinh đặc biệt.

Các em hãy luôn tâm niệm rằng: 'Khi chúng ta khao khát cuộc sống không nghịch cảnh, hãy luôn nhớ rằng cây sồi phát triển mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương được tạo ra dưới áp lực' (Peter Marshall, 1902-1949).

Hai ngày thi rồi sẽ qua nhanh nhưng những dấu ấn về một kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử sẽ luôn còn mãi với các em. Nó là minh chứng cho một thời điểm các em đã dũng cảm, vượt lên chính bản thân mình để khẳng định, làm chủ bản thân.

Tự tin và làm hết khả năng của mình, mọi cố gắng, nỗ lực của các em sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

 

Giáo viên VŨ NAM THÁI (Trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG TP.HCM)
(Dẫn nguồn TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).