Cây thông cô đơn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm năm nay, thông Sitka vẫn lớn lên trong âm thầm và cô độc ở vùng đất hẻo lánh nhất thế giới.
Thông Sitka mọc trơ trọi trên đảo Campell. Ảnh: Amusing.
Thông Sitka mọc trơ trọi trên đảo Campell. Ảnh: Amusing.
Nằm trên Campbell, một hòn đảo có vị trí xa xôi, hẻo lánh, cách phía nam New Zealand 600 km là cây thông Sitka. Nó được biết đến là cây cô đơn nhất thế giới, khi "láng giềng" gần nhất cũng mọc cách đó 220 km, thuộc quần đảo Auckland. Còn nếu xét về "huyết thống", cây thông mọc gần nó nhất nằm ở một bán cầu khác, bên kia Thái Bình Dương. Điều mà nhiều du khách thường đặt ra khi tới đây thăm cây cô đơn nhất thế giới là: làm thế nào mà cây thông này lại mọc được ở đây? Nó từ đâu đến?
Campell là một trong những hòn đảo nằm xa nhất về phía nam của New Zealand, thuộc khu vực bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những cơn gió tây khốc liệt mang tên Furious Fifties. Đây chính là nguồn cơn khiến cây cối ở đây không thể mọc cao quá một mét.
Thời tiết trên đảo tuy không quá băng giá, nhưng cũng không phải dễ chịu. Hiếm khi nào nhiệt độ cao hơn 10 độ C, trời lúc nào cũng nhiều mây và mưa gần như quanh năm. Theo AmusingPlanet, chỉ có khoảng 40 ngày nắng trong năm, và số giờ có nắng chỉ khoảng 600 giờ. Nếu tính trung bình, mỗi ngày trên đảo chỉ có 2 tiếng là có nắng.
 Du khách chỉ có thể tiếp cận đảo bằng thuyền. Ảnh: Oceanwide-expeditions.
Du khách chỉ có thể tiếp cận đảo bằng thuyền. Ảnh: Oceanwide-expeditions.
Với điều kiện thời tiết như thế, loài cây duy nhất có thể sống tốt ở đây là megaherb - một loại cây dại có hoa, lá to.
Cây thông Sitka mọc trên đảo Campbell là cây thông duy nhất quanh khu vực này. Trên thực tế, tại Nam bán cầu, thông Sitka cũng không hề xuất hiện. Nơi duy nhất loài cây này mọc tự nhiên là trên một vành đai hẹp ở bờ biển phía tây Bắc Mỹ, trải dài từ nam Alaska và British Columbia đến miền bắc California.
Người trồng cây thông này là Lord Ranfurly, thống đốc New Zealand từ năm 1897 đến 1904. Ông trồng nó để kỷ niệm trong một chuyến thám hiểm đến đảo, nhằm thu thập các mẫu vật về loài chim cho Bảo tàng Anh. Dù cây đã sống sót như một kỳ tích ở vùng đất này, nó vẫn không thể phát triển mạnh mẽ như ở khu vực khác. Sau hơn 100 năm, cây thông chỉ cao 10 m. Nếu như trồng ở đúng nơi, nó tối thiểu cao đến 60 m.
Một lý do nữa để cây thông cô đơn nhất thế giới này không thể cao là nó thường bị các nhân viên trong trạm khí tượng tỉa cành, cắt ngọn để làm cây thông Noel.
 Đến đảo, du khách có thể bắt gặp rất nhiều chim cánh cụt. Ảnh: Oceanwide-expeditions.
Đến đảo, du khách có thể bắt gặp rất nhiều chim cánh cụt. Ảnh: Oceanwide-expeditions.
Ngoài ra, đảo còn thu hút du khách bởi một truyền thuyết mang tên Nàng công chúa của nước Pháp. Truyền thuyết này kể về một nàng công chúa lưu vong, bị đày tới đây vì âm mưu lật đổ chế độ quân chủ của nước Pháp. Một nguồn tin khác thì cho rằng, nàng công chúa lưu vong được hứa gả cho một nhà quý tộc Scotland, người có khả năng kế thừa ngai vàng Anh, Scotland và Pháp. Nhưng vì một số lý do, người yêu của nàng đã đưa cô đến một nơi hẻo lánh, ít người biết để tránh khỏi tương lai nguy hiểm. Cô được đưa đến đây và ở trong một túp lều nhỏ.
Ngày nay, du khách tới đảo sẽ phải di chuyển bằng du thuyền. Nhiều hãng du lịch cũng đưa ra các mức giá khác nhau cho hải trình khám phá này. Với hơn 12.000 USD, bạn sẽ được tham gia vào một tour đi thăm các đảo ở nam bán cầu, trong đó có đảo Campell. 
Theo VNE

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null