Bình Định: Cháy nhà kho 600 m2, mì gói, bánh kẹo bị thiêu rụi  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà kho chứa mì gói, dầu ăn, bánh kẹo... của một doanh nghiệp ở Bình Định rộng hơn 600 m2 đang khóa cửa bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, khói bay mờ mịt nhiều khu vực trong nội thành Quy Nhơn.

Gần 20 giờ ngày 4.12, người dân phát hiện có đám cháy bên trong nhà kho của Công ty TNHH dịch vụ Cảng Quy Nhơn ở ngã ba Phan Chu Trinh - Lê Đức Thọ (thuộc P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) nên hô hoán dập lửa và báo với các cơ quan chức năng.

Nhà kho này do Công ty TNHH Kim Khánh thuê để chứa hàng nhu yếu phẩm, mì gói, dầu ăn, bánh kẹo... Cửa nhà kho bị khóa nên người dân và bảo vệ công ty không thể chữa cháy bên trong.


 

Đám cháy gây khói mù mịt khu vực lân cận. Ảnh: Hoàng Trọng
Đám cháy gây khói mù mịt khu vực lân cận. Ảnh: Hoàng Trọng



Đến 20 giờ 5 phút, trực ban Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo cháy nên đã báo với lãnh đạo để triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Lúc này, đám cháy đã bùng phát, khói bốc lên mù mịt tại khu vực nhà kho và lan ra lân cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phá cửa sắt cửa kho để xịt nước vào bên trong nhưng việc chữa cháy vẫn rất khó khăn.


 

 Lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn khi dập lửa. Ảnh: Hoàng Trọng
Lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn khi dập lửa. Ảnh: Hoàng Trọng



Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã huy động hết các lực lượng, phương tiện chữa cháy ở TP.Quy Nhơn, Đội PCCC tại khu vực Phú Tài, tại Nhơn Hội và của Công ty xăng dầu Bình Định... để dập lửa. Lực lượng chữa cháy tận dụng các cột nước chữa cháy ven đường và bơm nước từ khu vực lân cận để chữa cháy.

Do nhà kho gần khu vực dân cư, có nhiều đường dây điện... nên Cảnh sát PCCC đã phun nước xung quanh để khống chế không cho cháy lan và dập lửa bên trong kho.


 

Ngọn lửa âm ỉ bên trong kho hàng rất khó dập tắt. Ảnh: Hoàng Trọng
Ngọn lửa âm ỉ bên trong kho hàng rất khó dập tắt. Ảnh: Hoàng Trọng
Khi đám cháy được khống chế, nhà kho, hàng hóa đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Trọng
Khi đám cháy được khống chế, nhà kho, hàng hóa đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Trọng



Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ nhà kho rộng khoảng 600 m2 cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định, cho biết nhà kho có diện tích không lớn nhưng bên trong chứa đầy hàng hóa dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.


 

Nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Trọng
Nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Trọng



Hiện trường vụ cháy nhà kho đang được lực lượng Công an tỉnh Bình Định phong tỏa để điều tra nguyên nhân, xác định thiệt hại...
Tin liên quan

 

Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null