Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, động viên gương người tốt Y Byen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-5, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên gương người tốt, việc tốt-ca sĩ Y Byen (làng  Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Đak Đoa. 
Ca sĩ Y Byen (SN 1993) hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Y Byen được nhiều người biết đến và thán phục khi cưu mang và nuôi dưỡng 2 em bé mồ côi lúc mới lọt lòng mẹ suốt nhiều năm qua. 
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình Y Byen. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình Y Byen. Ảnh: Q.T
Năm 2004 sau khi sinh bé Y Song (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) thì mẹ đẻ em không may qua đời. Biết được đứa con chắc chắn bị ban tội chết và buộc chôn theo mẹ (theo hủ tục của người dân tộc Banah), Y Byen khi ấy đang là học sinh đã xin mang đứa bé về nuôi.  Còn bé Y Sơn được Y Byen nhận về nuôi khi em bị bố mẹ bỏ rơi tại nghĩa địa vào năm 2015. 
Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T
Có thể nói, Y Byen chính là hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại. Không đầu hàng trước những hủ tục của dân tộc mình cũng như vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống để nuôi dưỡng, giáo dục 2 đứa con không do mình đẻ ra. Là một cô gái chưa lập gia đình, Y Byen đã phải gạt đi rất nhiều niềm vui, quên đi hạnh phúc của bản thân và dành tất cả tình yêu để nuôi dạy hai đứa con nuôi của mình.
Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, trân trọng những việc làm hết sức ý nghĩa của Y Byen và mong muốn Y Byen sẽ tiếp tục phát huy những việc làm ý nghĩa đó. Qua đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về gương người tốt, việc tốt, trong đó có tấm gương của Y Byen nhằm phổ biến, nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các cấp các ngành, chính quyền địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng sâu, vùng xa bãi bỏ những hủ tục lạc hậu…
Ca sĩ Y Byen xúc động nói: “Hôm nay được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và mọi người đến nhà thăm gia đình, tôi rất xúc động, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm đến tôi và các con. Tôi hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa những việc làm tốt của mình và cố gắng nuôi dạy 2 con nên người, sống có ích cho xã hội”. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null