Bệnh viện tuyến huyện cứu sống bệnh nhân bị cắt đứt 20cm ở cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ ở một bệnh viện tuyến huyện tại Đắk Nông đã cứu sống bệnh nhân bị đứt khoảng 20cm ở cổ.
Tối 3-3, bác sĩ Phạm Khánh Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông - cho biết sau hơn 1 ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân Nguyễn Văn T. (39 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp) đã qua cơn nguy kịch.
Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị cắt đứt đoạn 20cm ở vùng cổ
Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị cắt đứt đoạn 20cm ở vùng cổ

Trước đó, sáng sớm 2-3, anh T. được chuyển tới Khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp trong tình trạng nguy kịch với vết thương dài khoảng 20cm ở vùng cổ, đứt hoàn toàn khí quản, sốc mất máu, đứt tuyến giáp, đứt động mạch và tĩnh mạch giáp trên, tổn thương thần kinh thanh quản.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tổ chức mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ với các phương pháp nối khí quản, khâu tuyến giáp, khâu cầm máu… 
"Đây là trường hợp tổn thương vùng cổ rất nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi phương pháp phẫu thuật khó và phức tạp. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu sống bệnh nhân" - bác sĩ Tùng cho biết.
Theo người nhà bệnh nhân, anh T. có dấu hiệu bất ổn về thần kinh, tự dùng vật sắc nhọn cứa vào cổ, gây ra vết thương.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null