Bắt vụ đánh bạc tại nhà Phó Giám đốc Sở Y tế Đak Lak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an TP. Buôn Ma Thuột (Đak Lak) vừa ập vào bắt quả tang một vụ 6 đối tượng đánh bạc tại nhà của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đak Lak.
Giấy đi đường công tác vào ngày 27-2 của ông Thành (ảnh Sở Y tế cung cấp)
Giấy đi đường công tác vào ngày 27-2 của ông Thành (ảnh Sở Y tế cung cấp)
Ngày 3-3, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn-Trưởng phòng Tham mưu (người phát ngôn Công an tỉnh Đak Lak)- cho biết - Công an TP Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc tại số 46 đường Nguyễn Thái Phiên (phường Tân An).
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vụ đánh bạc xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 27-2. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc hơn 10 triệu đồng, trong ví của những con bạc có trên 23 triệu đồng.
Liên quan việc ông Thành có tham gia vào vụ đánh bạc hay không, Thượng tá Tuấn cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.
Trao đổi với P.V qua điện thoại, ông Thành xác nhận có vụ đánh bạc diễn ra tại nhà mình và bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, ông Thành cho biết vào sáng ngày hôm đó (tức ngày 27-2) ông đang đi công tác ở Hà Nội; lúc ông không có nhà thì có một số bạn bè ở TP Hồ Chí Minh lên nhà chơi. Tại đây, vợ ông có gọi thêm một số người bạn ở TP. Buôn Ma Thuột tới nhà dùng bữa cơm trưa. Tới 13h30 thì vợ ông đi làm, những người bạn ở nhà. Khi vợ ông về nhà đã thì thấy công an ập vào bắt giữ những người đánh bạc tại nhà.
Cũng theo ông Thành, do ông đi họp từ sáng nên không biết vụ việc đánh bạc diễn ra tại nhà mình, sau đó mới được vợ kể lại sự việc.
Phó Giám đốc Sở Y tế Đak Lak cũng xác nhận vào thời điểm công an bắt đánh bạc, trong nhà ông còn có mẹ già hơn 87 tuổi và 1 người giúp việc.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Thúy Diễm (Dantri/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.