Bắt quả tang lò mổ bơm nước vào bò khi giết mổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang lò mổ bơm nước vào bụng bò nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ.
Sáng 9-8, Đội Cảnh sát Kinh tế của Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục làm rõ để xử lý một chủ lò mổ có hành vi bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ.

Lực lượng công an bắt quả tang lò mổ bơm nước vào bụng bò
Lực lượng công an bắt quả tang lò mổ bơm nước vào bụng bò
Trước đó, chiều 7-8, sau một thời gian theo dõi, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ập vào kiểm tra lò mổ của gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Phương (42 tuổi, ở 80 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Ông Nguyễn Ngọc Dương bơm nước vào bụng bò
Ông Nguyễn Ngọc Dương bơm nước vào bụng bò
Thời điểm kiểm tra, trong lò mổ nhà bà Phương đang có 9 con bò. Lực lượng công an đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Dương (40 tuổi, ngụ cùng phường) đang có hành vi dùng ống nhựa bơm nước vào bụng 2 con bò.

Bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng
Bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng
Làm việc với công an, ông Dương khai nhận được bà Phương thuê chăm sóc bò và bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.