Bắt nữ đại gia đang lẩn trốn ở Hải Phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nữ giám đốc "đại gia" thuộc tỉnh Đắc Lắk sau khi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng đã "cao chạy xa bay" ra Hải Phòng
Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng đã chuyển giao 1 đối tượng truy nã cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP nhận được thông tin của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra Quyết định truy nã một nữ giám đốc "đại gia" thuộc tỉnh Đắk Lắk sau khi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng đã bỏ trốn.
Trịnh Thu Trang
Trịnh Thu Trang
Theo tài liệu ban đầu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ án: khoảng tháng 12-2015, Trịnh Thu Trang, sinh 1985, ở 17 Trương Hán Siêu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ phân phối Bảo Nguyên cùng với chồng là Nguyễn Hữu Dương, sinh 1980 (đã chết),  thành lập Cty trên do Trang đứng tên và đặt trụ sở ngay tại nhà.
Cty Bảo Nguyên đăng ký chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá cho Cty thuốc lá Tobacco Sài Gòn và Cty thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (đại lý cấp 1, phân phối thuốc lá cho các đại lý ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông).
Năm 2016, Trang đứng danh nghĩa Cty Bảo Nguyên vay của Ngân hàng Á Châu Đắk Lắk hơn 2 tỷ đồng để mua xe ô tô tải theo phương thức trả góp.
Cuối năm 2016, cũng với danh nghĩa Cty Bảo Nguyên và danh nghĩa cá nhân (cầm cố ngôi biệt thự đang ở và 5 lô đất) để vay 12 tỷ đồng của Ngân hàng Sacombank Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích mở rộng kinh doanh của công ty và trồng cây hồ tiêu.
Trong thời gian giữa và cuối năm 2017, vợ chồng Trang và Dương tiếp tục tuyên truyền về việc làm ăn "phát đạt" của công ty và thuyết phục vay được 14 tỷ đồng của một số người khác cùng góp vốn để mong được chia lợi nhuận.
Tuy nhiên, đến hạn phải trả các khoản cho ngân hàng và các chủ nợ, nhưng vợ chồng Trang đã không có khả năng thanh toán nên người chồng đã tìm đến cái chết, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngay sau khi nhận tin của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk,  Phòng Cảnh sát Hình sự -CATP đã giao cho các đội nghiệp vụ kết hợp với công an các địa phương vận động người dân tố giác tội phạm, đồng thời rà soát các địa bàn nhằm truy bắt đối tượng lẩn trốn trên địa bàn Hải Phòng
 
Qua xác minh các thông tin về các mối quan hệ của đối tượng, trinh sát Đội 8 Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP phát hiện Trịnh Thu Trang có một người chị dâu (vợ của anh trai Trang, nhưng đã ly hôn), đang ở khu Thanh Toàn, xã An Đồng, huyện An Dương. Thời gian gần đây, tại nhà người này xuất hiện một phụ nữ nói giọng Nam bộ, có dấu hiệu nghi vấn.
Ngày 14-9, một tổ công tác của Đội 8 kết hợp với Đội Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện An Dương đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà trên và thực hiện lệnh bắt theo Quyết định truy nã đối với Trang.
Tại trụ sở công an, Trịnh Thu Trang đã sơ bộ khai nhận hành vi phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Người lao động/Theo Khắc Đoàn (Báo ANHP)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null