Bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 4 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế điều khiển xe tải đi không đúng làn đường, phần đường quy định dẫn tới xe bị lật nghiêng rồi gây tai nạn với ôtô chở theo 4 người.

Chiều 6-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam 3 tháng tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú tại Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối 12-2, tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải BKS 29H - 723.79 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi đi tới Km1431+127, thì xe tải bất ngờ bị lật nghiêng, đè lên xe 5 chỗ BKS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (SN 1986, trú thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk Glei) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có chở theo vợ và 2 con trai.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Tánh và người con trai 17 tuổi tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (SN 1988, vợ anh Tánh) và con trai 2 tuổi bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe tải bị thương.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đăk Glei đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu xác định tài xế Trương Thanh Tuấn điều khiển xe tải BKS: 29H - 723.79 đi không đúng làn đường, phần đường quy định dẫn tới xe bị lật nghiêng rồi gây tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.