Bất chấp chỉ thị cách ly xã hội, hàng chục thanh niên tụ tập trong khách sạn dùng ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 12-4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Uyên (phường 5, TP Đà Lạt), phát hiện hàng chục thanh niên đang sử dụng ma túy. Thông qua trang mạng xã hội Facebook, các thành viên hẹn tụ tập tại khách sạn trên, thuê phòng để sử dụng ma túy, bất chấp chỉ thị cách ly xã hội.

 

Cụ thể, tại phòng 306, lực lượng chức năng phát hiện 16 đối tượng (2 nữ, 14 nam) đang sử dụng ma túy, trong đó có nhiều đối tượng vẫn trong tình trạng "phê" ma túy, thu giữ tại chỗ 1 gói ma túy ketamine.

 

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy
Nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy



Tại phòng 305, công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 1 gói ma túy ketamine và 1 viên thuốc lắc.

Qua đấu tranh, khai thác bước đầu của lực lượng công an, nhóm đối tượng khai nhận, thông qua trang mạng xã hội Facebook, khoảng 23 giờ ngày 11-4, các thành viên hẹn tụ tập tại khách sạn trên, thuê phòng để sử dụng ma túy.


 

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt triệt phá tụ điểm các đối tượng sử dụng ma túy
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt triệt phá tụ điểm các đối tượng sử dụng ma túy


Khi lực lượng cảnh sát ập vào, nhóm thanh niên đã “kịp” sử dụng hết 15 viên thuốc lắc màu xanh, hình vuông và đang bỏ gói ma túy Kentamine ra đĩa sứ để chung nhau hít.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Lê Đăng Duy (24 tuổi, trú phường Thành Nhất) và Nguyễn Thị Lan Anh (trú phường Thành Công, cùng ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là hai đối tượng bán ma túy cho nhóm thanh niên trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null