Báo Gia Lai phát triển cả về nội dung lẫn hình thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2023 do Báo Gia Lai tổ chức vào chiều 16-6, đội ngũ CTV đã có nhiều ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn nhằm góp phần giúp các ấn phẩm của báo ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Tham dự hội nghị có gần 70 CTV đến từ các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh đã thông tin về tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác CTV trong thời gian qua. Theo đó, Báo Gia Lai hiện có hơn 200 CTV có tác phẩm đăng trên báo, trong đó có khoảng 50 CTV cộng tác thường xuyên. Nhờ sự đóng góp của đội ngũ CTV mà chất lượng tờ báo ngày càng được nâng lên. Trong số đó, nổi bật là các tác giả: Đoàn Minh Phụng, Nguyễn Vân Thiêng, Bùi Quang Vinh, Văn Công Hùng, Nguyễn Quang Tuệ, Ngọc Tấn, Nguyễn Thị Kim Vân, Tống Thới Mốc, Phạm Đức Long, Dương Kỳ Anh, Thanh Phong, Tạ Văn Sỹ, Nguyễn Tấn Hỷ, Lữ Hồng, Đào An Duyên, Bá Bính, Thúy Trinh, Hữu Trường...

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho các cộng tác viên tích cực. Ảnh: Đ.T

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho các cộng tác viên tích cực. Ảnh: Đ.T

Từ đầu năm đến nay, Tòa soạn đã đăng tải hơn 1.150 tác phẩm của CTV. Ban Biên tập Báo Gia Lai cũng tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 CTV trong tỉnh nhằm truyền đạt một số kỹ năng viết báo. Qua tập huấn, số lượng tin, bài CTV gửi về cộng tác nhiều và chất lượng hơn. Điển hình như các tác giả: Mai Linh, Nguyễn Sang, Minh Ngân, Hồng Hạnh, Thúy Ngọ, Phương Liên, Quang Ngọc, Hà Duyệt... Tác phẩm gửi đến đều được tiếp nhận, xử lý, biên tập kịp thời để sử dụng trên các số báo in và báo điện tử, nhất là tin, bài thời sự có tính chất phát hiện; tin, bài của CTV vùng sâu, vùng xa.

“Báo Gia Lai cũng luôn chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ CTV, khuyến khích, khen thưởng kịp thời CTV có bài viết chất lượng cao. Việc phát triển CTV từ cơ sở là sự cố gắng, nỗ lực của Ban Biên tập nhằm đảm bảo tính thời sự của tờ báo và có nhiều thông tin thực tế từ cơ sở”-Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh nhấn mạnh.

Trong không khí gần gũi, thân mật, các CTV đã bày tỏ sự vui mừng khi được đồng hành cùng sự phát triển của báo. Anh Lê Văn Đại (công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) bày tỏ: “Trước khi là CTV, tôi cũng là bạn đọc thân thiết của báo. Qua quá trình theo dõi, tôi thấy rất vui khi Báo Gia Lai ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng từ nội dung đến hình thức trên tất cả các ấn phẩm, lượng bạn đọc tăng đều qua từng năm. Báo Gia Lai cũng đặc biệt quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ CTV có cơ hội được cộng tác, thử sức với nghề cầm bút cũng như có thêm thu nhập”.

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ (tỉnh Kon Tum): “Điều khiến Báo Gia Lai thu hút được nhiều CTV cộng tác lâu dài chính là việc mở và duy trì nhiều chuyên mục trên các ấn phẩm...". Ảnh: Đức Thụy

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ (tỉnh Kon Tum): “Điều khiến Báo Gia Lai thu hút được nhiều CTV cộng tác lâu dài chính là việc mở và duy trì nhiều chuyên mục trên các ấn phẩm...". Ảnh: Đức Thụy

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ (tỉnh Kon Tum) ghi nhận: “Điều khiến Báo Gia Lai thu hút được nhiều CTV cộng tác lâu dài chính là việc mở và duy trì nhiều chuyên mục trên các ấn phẩm. Đây là “mảnh đất” màu mỡ để CTV cả trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia viết tin, bài trên nhiều lĩnh vực. Các chuyên mục cũng kích thích, khuyến khích CTV tích cực sáng tạo, nâng cao chất lượng cho mỗi bài viết”.

Bên cạnh đó, đội ngũ CTV cũng có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng cho các ấn phẩm báo. Là một cây bút “lão làng” đồng thời là cựu phóng viên của Báo Gia Lai, nhà báo Ngọc Tấn vẫn luôn dõi theo sự phát triển của tờ báo cũng như thường xuyên cộng tác bài ở chuyên mục bút ký-phóng sự. Nhà báo Ngọc Tấn góp ý: “Việc duy trì mục bút ký-phóng sự đang được Báo Gia Lai làm rất tốt. Tuy nhiên, việc đặt tít tin, bài cần chừng mực, không nên quá lên gân, to tát để phù hợp hơn với nội dung chuyển tải”.

Còn nhà báo Bùi Quang Vinh-nguyên biên tập viên Báo Gia Lai thì chia sẻ: “Báo Gia Lai ngày càng phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Báo cũng hội nhập tốt trong xu thế báo chí hiện đại. Để phát triển hơn nữa, Báo cũng nên có thêm nhiều tuyến bài phản ánh mặt trái của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. Cùng với đó, Báo cần kết nối, trao đổi với CTV nhiều hơn để đa dạng thông tin, hình thức thể hiện”.

Nhà báo Bùi Quang Vinh-nguyên Biên tập viên Báo Gia Lai: "Để phát triển hơn nữa, Báo cũng nên có thêm nhiều tuyến bài phản ánh mặt trái của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả...". Ảnh: Đức Thụy

Nhà báo Bùi Quang Vinh-nguyên Biên tập viên Báo Gia Lai: "Để phát triển hơn nữa, Báo cũng nên có thêm nhiều tuyến bài phản ánh mặt trái của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả...". Ảnh: Đức Thụy

Đối với ảnh sử dụng trên các ấn phẩm báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Linh Vinh Quốc cho rằng: “Ảnh sử dụng trên báo cần được xử lý hậu kỳ tốt hơn nhằm tăng tính báo chí, phục vụ tác phẩm. Vì thế, hàng năm, Ban Biên tập cần quan tâm tập huấn kỹ năng chụp ảnh báo chí cũng như xử lý hậu kỳ để có những bức ảnh tốt”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên trân trọng cảm ơn đội ngũ CTV đã đến tham dự hội nghị đầy đủ cũng như tích cực gửi tin, bài cộng tác trong thời gian qua. Đội ngũ CTV không ngừng tăng lên về số lượng cũng như chất lượng chính là sự ghi nhận, gắn bó, tình cảm của mọi người dành cho Báo Gia Lai. Tổng Biên tập Huỳnh Kiên cũng ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức chân tình, thẳng thắn của các CTV, đồng thời cho biết, sau hội nghị này, Ban Biên tập Báo Gia Lai sẽ đánh giá lại những mặt tích cực cũng như những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Báo Gia Lai cố gắng sẽ ngày càng phong phú hơn về nội dung, hấp dẫn hơn về hình thức, đáp ứng sát hơn, đầy đủ hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin, giải trí của bạn đọc.

Tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã tặng giấy khen cho 10 CTV tích cực trong năm 2022. Trước đó, sáng 16-6, Báo Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 22 phóng viên, CTV. Các học viên được truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng viết tin, bài cho báo in, báo điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.