Bắc Tây Nguyên: Lũ rút, mưa ngớt, giao thông nối lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa và lũ đã giảm trên các sông ở Bắc Tây Nguyên, chính quyền các địa phương đang nỗ lực nối lại giao thông, ổn định cuộc sống người dân.

Chính quyền sơ tán người dân về nơi an toàn ngày 28-10 - Ảnh: KHẮC NGHĨA
Chính quyền sơ tán người dân về nơi an toàn ngày 28-10 - Ảnh: KHẮC NGHĨA
Sáng 29-10, ông Lê Thanh Hà, trưởng phòng phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, cho biết mưa đã ngớt ở nhiều nơi, mực nước lũ tại các sông đang giảm. 
Mực nước lúc 7h sáng nay tại sông Đăk Bla (huyện Kon Plong) đã thấp hơn báo động cấp 1: 0,18m. Sông Pô Kô tại Đăk Mốt thấp hơn mức báo động cấp 2 là 0,16m. Các sông Đăk Bla tại Kon Tum và Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô đều xuống xấp xỉ báo động 1.
Chiều và tối qua 28-10, tại Đăk Pek (huyện Đăk Glei, Kon Tum) lực lượng tại chỗ đã phối hợp di tản gần 200 hộ dân ở vùng ngập lụt. Ông Phạm Khắc Nghĩa, phó chủ tịch UBND xã Đăk Pek, cho biết đang cố gắng khắc phục giao thông do một mố cầu Đak Giang trên đường Hồ Chí Minh bị sụt. Chính quyền địa phương đã đặt bảng cảnh báo nguy hiểm cảnh báo người dân qua lại.
Còn về sự cố nước lũ cuốn trôi cây cầu sắt và cầu treo tại huyện Kon Rẫy, ông Võ Văn Lương, chủ tịch UBND huyện, cho biết hiện cơ bản đã nối lại giao thông vào 2 điểm này. 
Ở xã Đắk Pne nơi có hơn 400 hộ dân bị chia cắt do lũ cuốn trôi cầu Đắk Pne, người dân đang lưu thông bằng 1 tuyến đường phụ. Tại xã Đắk Ruồng, hơn 150 hộ cũng đã nối lại giao thông bằng 2 tuyến đường phụ khác. UBND huyện Kon Rẫy cũng đang đề xuất, lên phương án khắc phục lại giao thông tại 2 cây cầu bị lũ cuốn trôi.
Tính đến sáng nay, toàn tỉnh Kon Tum có 36 nhà ở và trụ sở cơ quan bị tốc mái hư hỏng; một cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt thôn 11, xã Đắc Ruồng và có tổng cộng 14 điểm trên địa bàn tỉnh bị sạt lở gây ách tắc giao thông. 
ĐÌNH CƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null