Ảm đạm chợ huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tọa lạc ở vị trí đắc địa nhưng chợ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) lại rơi vào cảnh ế ẩm triền miên. Chợ có diện tích hơn 11.000 m2 với tổng số 180 lô, nhưng trên thực tế số lô đang hoạt động ít hơn số đăng ký rất nhiều. Tình trạng tiểu thương bỏ lô sạp để ra phía đường bên cạnh chợ thuê mặt bằng kinh doanh càng lúc càng nhiều. Có những lô trong nhà lồng trước kia là mặt tiền thì nay sử dụng làm kho hàng, che khuất các lô phía trong nên việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

Dạo quanh chợ mới thấy cảnh mua bán ở chợ vô cùng ảm đạm. Hàng thực phẩm tươi sống, hàng đồ khô lác đác khách mua, còn hàng quần áo, giày dép thì cả buổi không ai đi ngang qua. Theo nhiều hộ kinh doanh lâu năm tại chợ cho biết, việc quy hoạch lô sạp không được quy củ, hàng khô, hàng thịt, hàng cá, hàng rau khá lộn xộn.

Bà Trần Thị Đào cho hay: Cách đây chừng 3 năm, khu bán thịt có hơn 20 người bán, hiện chỉ còn 7 người; 10 người bán cá cũng đã nghỉ. “Họ bỏ sạp ra mấy đường bên hông chợ thuê mặt bằng để bán. Mấy năm trước, mỗi ngày, tôi bán 2 con heo (tương đương khoảng hơn 1 tạ thịt heo), giờ thì ngày bán chưa tới 40-50 kg. Chúng tôi đã kiến nghị Ban Quản lý chợ về việc này. Lâu lâu có Đội quản lý trật tự đô thị và môi trường đi dẹp tình trạng mua bán dưới lòng lề đường, bắt xe đậu đỗ sai quy định, nhưng cũng không thể ngăn được các hộ kinh doanh thuê mặt bằng mua bán trong nhà. Đã có chợ thì các hộ kinh doanh phải vào chợ, chứ không thể để người bán hàng tươi sống ngồi ngoài đường được”-bà Đào nói.

Nhiều quầy sạp trong chợ huyện Ia Grai bỏ trống được người bán sử dụng làm kho, chỗ vứt rác. Ảnh: V.T

Nhiều quầy sạp trong chợ huyện Ia Grai bỏ trống được người bán sử dụng làm kho, chỗ vứt rác. Ảnh: V.T

Bà Vũ Thị Phường-hộ kinh doanh hàng quần áo-chia sẻ: “Nhiều ngày, tôi ngồi tới trưa mà không có một người nào vào xem hàng. Trung bình mỗi ngày kiếm 100-200 ngàn đồng chẳng đủ để chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhiều người bán ế quá treo bảng sang quầy nhưng chẳng ai dám vào, đành đóng cửa bỏ không”.

Bà Phường cho biết thêm, trước mặt lô của bà bán ngày trước là đường đi rất thoáng, khách nhìn vào là thấy luôn, còn bây giờ lại có 1 sạp dùng làm kho chất hàng, đồ đạc, xe cộ để tùm lum. Đó là chưa nói đến công tác vệ sinh ở chợ rất kém, nhiều người không có ý thức cứ phóng uế bừa bãi, còn nhà vệ sinh duy nhất ở chợ thì đã hư hỏng và đóng cửa từ lâu. Nhiều khi, bà cũng muốn đóng sạp nhưng rồi nghĩ đến số tiền đã đầu tư vào hàng hóa nên đành ra chợ hàng ngày, bán được đồng nào hay đồng đó.

Tương tự, quầy hàng thực phẩm khô của bà Nguyễn Thị Thống cũng bị che khuất bởi các quầy sạp bên cạnh đã ngừng kinh doanh và tận dụng làm chỗ chất hàng. “Bây giờ, tôi chỉ trông chờ vào mối sỉ là các quán ăn, chứ khách lẻ họ đến mua ở các cửa hàng bên hông chợ. Ngày trước, tôi bán được khoảng chục triệu đồng/ngày. Còn bây giờ mỗi ngày được 2 triệu đồng là mừng lắm rồi”-bà Thống nói.

Việc chợ xuống cấp, hàng hóa không nhiều đã hình thành thói quen mua bên ngoài. Bà Huỳnh Thị Thu Hoài (tổ 3, thị trấn Ia Grai) cho hay: “Bây giờ, hàng hóa, thực phẩm tươi sống người ta bán đầy hai bên đường, khá tiện để mua. Nhiều khi, tôi chỉ mua có bó rau hay con cá mà phải gửi xe, rồi lội vào trong chợ thì rất mất công. Mùa nắng vào chợ còn đỡ, chứ mùa mưa nhếch nhác, hôi hám vô cùng”.

Tất cả các cổng ra vào chợ không hề có một bảng hiệu nào. Ảnh: V.T

Tất cả các cổng ra vào chợ không hề có một bảng hiệu nào. Ảnh: V.T

Ông Đỗ Xuân Hồi-Phó Trưởng ban Quản lý chợ Ia Grai-cho biết: Gần đây, một số hộ đã chuyển hướng kinh doanh, số khác dọn ra ngoài đường bày bán nên chợ mới thưa thớt người mua. Theo quy định, hộ kinh doanh được cấp phép thì có quyền hoạt động mua bán theo đúng đăng ký. Hầu hết các hộ ra thuê mặt bằng ở các tuyến đường xung quanh chợ đều làm thủ tục này để đối phó. Do đó, lực lượng chức năng chỉ có thể xử lý khi những hộ này mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chứ không thể buộc họ dừng kinh doanh để chuyển vào chợ. Đây là vấn đề khó mà nhiều năm rồi chưa thể giải quyết được.

“Vừa rồi, lực lượng Công an đã triển khai cho các hộ ký cam kết không mua bán lấn chiếm vỉa hè để từng bước đưa hoạt động này đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho những hộ kinh doanh trong chợ, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán khu vực chợ huyện”-ông Hồi cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null