4 cô gái bị khởi tố khi đánh hội đồng một thiếu nữ ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố 4 bị can trong vụ nhóm người đánh hội đồng một cô gái ngay giữa phố ở Đà Lạt.

Sáng 31.8, đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ nhóm người đánh hội đồng một cô gái ở Đà Lạt, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Clip ghi lại cảnh cô gái bị đánh hội đồng. CẮT TỪ CLIP
Clip ghi lại cảnh cô gái bị đánh hội đồng. CẮT TỪ CLIP

Theo đó, 4 bị can bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại, gồm: Lê Ngọc Phương Dung (24 tuổi, đang nuôi con nhỏ); Trần Ngọc Minh Anh (17 tuổi); Bùi Thu Ngân (18 tuổi) và Nguyễn Nguyệt Phương Nhi (18 tuổi, đều ngụ TP.Đà Lạt).

Theo điều tra ban đầu, cô gái bị đánh hội đồng trong clip 47 giây tên K.N. (17 tuổi, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng). Trước đó, K.N. có rủ một người tên N. (ở TP.Đà Lạt) góp tiền để cùng nhau đầu tư tiền ảo. Do ăn chia lợi nhuận không đều và hết tiền đầu tư nên giữa KN và N. xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này K.N và N. cùng 4 bị can nói trên lập một nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, nói chuyện. Tối 26.8, nhóm này tiếp tục thách thức nhau trên mạng. Sau đó nhóm của Dung, Anh, Ngân và Nhi hẹn K.N (nick là Khánh Ngọc) gặp mặt, nói chuyện.

Các bị can trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: LÂM VIÊN

Các bị can trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: LÂM VIÊN

Sáng 27.8, K.N. đến đường Nhà Chung (P.3, TP.Đà Lạt) rồi hẹn nhóm của Dung đến chỗ K.N đang ở. Dung gọi Anh chở K.N. ra khu vực hồ Tuyền Lâm. Tại đây, nhóm của Dung đã đánh hội đồng K.N.

Ngay sau khi clip 47 giây về vụ việc lan truyền trên mạng, sáng 29.8, Công an TP.Đà Lạt vào cuộc xác minh và đã triệu tập những người liên quan, tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc để củng cố hồ sơ, xử lý những người tham gia đánh hội đồng K.N. mà clip ghi lại.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null