350 ha cây trồng bị ngập trong nước lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-12, tin từ UBND thị xã Ayun Pa, 350 ha cây trồng chủ yếu là mía, dưa, bắp… đang bị ngập do nước lũ. Các diện tích cây trồng bị ngập chủ yếu nằm ở địa bàn các xã Ia R’tô, Ia Sao, Ia Rbol, phường Đoàn Kết.

350 ha hoa màu của người dân đã bị ngập úng do mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc
350 ha hoa màu của người dân đã bị ngập úng do mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao cường độ mạnh, khu vực Đông Nam tỉnh đã có mưa với lưu lượng nhất định từ ngày 11-12. Mực nước trên các sông suối trong vùng tăng nhanh cộng với việc Thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ khiến nhiều diện tích rau màu đã bị ngập.

Ông Trương Như Quảng-Chánh Văn phòng UBND thị xã Ayun Pa cho biết: “Sau đợt mưa lần trước, người dân có phần chủ quan vì nghĩ đã qua mùa lũ, nước sẽ không lên nữa nên tiến hành gieo trồng trên những diện tích có nguy cơ xảy ra ngập úng cao. Đợt vừa rồi thủy điện xả lũ cộng với mưa lớn trong vùng, nên đã có 150 ha ngập do nước dâng và 200 ha ngập do bị úng. Chúng tôi vẫn đang tiến hành theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân”.

 

 Ảnh 2: Nước đang có dấu hiệu rút nhưng người dân vẫn không nên chủ quan trước diễn biến phức tạp. Ảnh: Văn Ngọc
Nước đang có dấu hiệu rút nhưng người dân vẫn không nên chủ quan trước diễn biến phức tạp. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V, sáng 14-12, tại khu vực Đông Nam tỉnh vẫn đang có mưa lớn. Tuy nhiên, mực nước trên sông Ba đã giảm đáng kể bởi tại khu vực thượng nguồn lượng mưa đã giảm mạnh. Theo ông Võ Lũy-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, thủy điện này đã bắt đầu tiến hành xả lũ điều tiết từ ngày 12-12 với mức xả trung bình 200 m3/s. Cũng theo ông Lũy, ở thượng nguồn sông Ba mưa đã hạn chế nên có thể lượng xả sẽ không tăng lên. Trong khi đó, tại Thủy điện Đak Srông 3A đã có thời điểm trong ngày 12-12 nước đổ về với lưu lượng gần 2.000 m3/s, nước qua tràn đạt hơn 1,5 mét. Nhưng đến sáng 14-12, nước đã giảm xuống lưu lượng 1.000 m3/s, nước qua tràn 0,8 mét.

Theo ông Nguyễn Thế Cường-Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Pa, huyện cũng đã nhận được thông báo xả lũ của Thủy điện Krông Năng vào ngày 12-12 với lưu lượng từ 300 m3/s đến 500 m3/s. “Chúng tôi vẫn tiến hành rà soát thiệt hại do mưa lũ từ các xã. Với lượng nước như hiện nay có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều nhưng chúng tôi vẫn cảnh báo người dân không được chủ quan mà phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để tránh các tổn thất”-ông Cường cho hay.

Trong khi đó, tin từ UBND huyện Ia Pa cho biết, do mưa lũ bất ngờ nên một số hộ dân có tâm lý chủ quan. Tại thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân đã có 4 con trâu chết do người dân nhốt lại trên diện tích rẫy bị úng ngập. Hiện các lực lượng chức năng của huyện cũng đã lên các phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện tại.  

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null