2 tour đi bộ miễn phí khám phá phố cổ Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ tháng 3 này, hai tour đi bộ tham quan Phố nghề Hà Nội và Truyền thuyết Hà Nội được tổ chức miễn phí, thường xuyên để du khách có dịp tìm hiểu, khám phá khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phố Đinh Liệt, một trong những điểm đến trong tour tham quan phố nghề truyền thống
Phố Đinh Liệt, một trong những điểm đến trong tour tham quan phố nghề truyền thống



Tour đi bộ miễn phí khám phá khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm kéo dài từ 90 phút đến 120 phút.


Bạn có thể chọn tour Phố nghề Hà Nội, tham quan những phố nghề thủ công truyền thống như Cầu Gỗ, Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Đồng Xuân… hoặc tour Truyền thuyết Hà Nội, đến thăm những ngôi đền, chùa cổ kính, mang đậm dấu ấn tâm linh của người Việt và ngắm vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm.

Đồng hành, hướng dẫn cho khách du lịch là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong đội tình nguyện hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội.

Những người thích khám phá vẻ đẹp của khu phố cổ Hà Nội có thể liên hệ đăng ký tại Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội.


 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội là địa chỉ để du khách đăng ký tour đi bộ miễn phí và tìm hiểu các thông tin về du lịch Hà Nội
Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội là địa chỉ để du khách đăng ký tour đi bộ miễn phí và tìm hiểu các thông tin về du lịch Hà Nội



Trung tâm được chính thức hoạt động từ ngày 17-3-2018. Đây cũng là đia chỉ hỗ trợ thông tin du lịch tới du khách trong và ngoài nước; giải đáp, cung cấp miễn phí cho du khách các ấn phẩm, tạp chí, tờ rơi, bản đồ…; giới thiệu về văn hóa, các địa điểm tham quan tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nếu có ý kiến phản ánh, khiếu nại về chất lượng, giá cả, tiêu cực trong du lịch, du khách cũng có thể phản ánh tại trung tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của thành phố Hà Nội.

Theo PNVN

Có thể bạn quan tâm

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null