2 người đàn ông lừa bán đặc sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài đến gặp ông Bảy nhờ bán giúp các loại đặc sản, sau đó Long đến hỏi mua lại với giá cao. Bằng chiêu thức này, 2 nghi can chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.



Ngày 1/1, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tạm giữ Hà Trọng Long (56 tuổi) và Đỗ Như Tài (59 tuổi), cùng trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tài tự giới thiệu là người dân tộc, nhờ ông Bảy (đã đổi tên, 42 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) bán giúp cho một con trăn với giá 2 triệu đồng. Vài ngày sau, ông Long đến giới thiệu là người chuyên thu mua đặc sản, đặt vấn đề mua con trăn đó với giá 3 triệu. Thấy có lời, ông Bảy bán luôn.


 

Tài và Long. Ảnh: Công an cung cấp.
Tài và Long. Ảnh: Công an cung cấp.



Ít ngày sau, Tài tiếp tục đến nhờ ông Bảy bán hộ một túi xương khỉ với giá 3 triệu đồng. Lần này, Long lại đến, hào phóng mua với giá 10 triệu đồng. Sau hai phi vụ đứng ra làm trung gian mua rồi bán hộ, ông Bảy thu lãi được 8 triệu đồng.

Một thời gian sau, người đàn ông 59 tuổi tiếp tục đến nhờ ông Bảy bán 6 túi mật gấu với giá 280 triệu đồng. Rồi ông Long lại hỏi mua số mật đó với giá 390 triệu đồng. Tuy nhiên, ông cho biết không mang đủ tiền nên đặt cọc 15 triệu, niêm phong hàng hôm sau quay lại lấy.

Khi ông Long rời đi thì Tài đến xin lại số túi mật gấu vì có người chịu mua với giá 300 triệu đồng. Sợ mất một món hời, ông Bảy hỏi mua toàn bộ số mật gấu này với giá 280 triệu nhưng trả trước 200 triệu đồng. Tài đồng ý.

Khi Tài rời đi cũng là lúc điện thoại của ông Long luôn trong tình trạng "không liên lạc được". Lúc này, ông Bảy mới biết mình bị lừa và trình báo công an.

Ngày 23/12/2018, Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ 2 nghi can tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Thái Hòa, thu giữ 1 con trăn, 1 túi xương.

Tại cơ quan điều tra, Long và Tài thừa nhận hành vi. Cả hai khai không có việc làm ổn định, lười lao động nên móc nối với nhau để lừa đảo.

Phạm Hòa (zing)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null