1 học sinh lớp 9 bị đuối nước khi đi câu cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 em học sinh chèo xuồng ra cánh đồng câu cá thì bị lật, khiến 1 em tử vong.

Trưa ngày 13-8, lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) xác nhận đã tìm thấy thi thể cháu K’Kiệm (14 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Tiên Hoàng) bị đuối nước trong khi đi câu cá ở cánh đồng ngập lụt.

Lực lượng chức năng tìm cháu K'Kiệm. Ảnh: VT.

Lực lượng chức năng tìm cháu K'Kiệm. Ảnh: VT.

Trước đó, chiều tối ngày 12-8, K'Kiệm cùng với K'Thanh là hai em học sinh lớp 9 ở xã Tiên Hoàng chèo xuồng ra cánh đồng Bầu ở xã Gia Viễn câu cá thì xuồng bị lật.

K'Thanh đã bám vào cọc tre và được một người dân đánh cá cứu sống. Riêng em K.K'iệm mất tích.

Sau 20 giờ tìm kiếm, trưa ngày 13-8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể cháu K'Kiệm.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện cát Tiên đã đến viếng, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Cần nói thêm rằng, hàng năm cánh đồng Bầu ở xã Gia Viễn bị ngập sâu từ 3 – 3,5m do nhà máy thủy điện từ thượng nguồn sông Đồng Nai xã lũ. UBND huyện Cát Tiên đã liên tục phát đi cảnh báo, lệnh cấm người dân tham quan, vui chơi chụp ảnh, câu cá trên khu vực bị ngập lụt.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null