Làng bích họa chưa già đã héo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làng, xóm bích họa từng “gây sốt” với người dân, du khách trong và ngoài nước, nhất là các bạn trẻ. Nhưng chỉ được một thời gian, những nơi ấy rơi vào cảnh đìu hiu…
Sau bốn tháng khoác lên mình tấm áo mới, hẻm bích họa ở trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh đìu hiu
Sau bốn tháng khoác lên mình tấm áo mới, hẻm bích họa ở trung tâm TP Đà Nẵng rơi vào cảnh đìu hiu
Chụp ảnh một lần rồi thôi
Khai trương vào cuối tháng 4/2018, hẻm bích họa ở số 75 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) gây sự chú ý đối với người dân và du khách. Những ngày đầu, người dân trong hẻm vui mừng đón các bạn trẻ tới tham quan, chụp ảnh. Nhiều quán nước, hàng lưu niệm mở ra với kỳ vọng sẽ thu hút lượng khách đông đảo hơn. Tuy nhiên, không khí rộn ràng ấy kéo dài không được bao lâu. Hiện tại, hẻm rơi vào cảnh đìu hiu, mỗi ngày lác đác vài người lui tới. Tất cả các hàng quán kinh doanh trong hẻm mở ra sau khi hẻm khai trương đều đã đóng cửa. Các hộ dân cho hay chỉ thứ Bảy, Chủ nhật mới có vài người đến xem, còn ngày thường thì vắng tanh.
Trao đổi với Tiền Phong, anh Phạm Phú Vũ, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh (quận Hải Châu) cho hay Đoàn thanh niên tiếp nhận lại dự án này từ Bí thư trước. Anh cũng nhìn nhận thực tế hẻm bích họa đang rơi vào tình trạng đìu hiu. Anh cho biết thêm trong thời gian tới sẽ có kế hoạch phát triển, thu hút du khách. “Chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác với các nhà hàng để kết nối đưa du khách về đây, tiếp tục một số hoạt động giúp nơi này sôi nổi lại như trước. Tinh thần là sẽ tiếp tục phát triển xóm bích họa chứ không bỏ phí”, anh nói.
Tuy nhiên, theo người dân, cần phải phát triển đồng bộ, khơi dậy nhiều hoạt động cùng lúc mới thu hút được du khách, nhất là các bạn trẻ. Còn nếu chỉ riêng bích họa, thì mọi người sẽ chỉ tới một lần để chụp ảnh và khó có thể quay lại. 
Khó giữ chân du khách
Làng bích họa Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam. Tháng 6/ 2016, nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc trong dự án Giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn - Việt đã vẽ tặng 100 bức họa cho cộng đồng làng biển tại thôn Trung Thanh. Những ngôi nhà nhỏ được sơn lên màu tường mới, những bức tranh sống động “mọc” trên tường của dãy nhà san sát nhau. Làng chài Tam Thanh bỗng chốc mang diện mạo mới, độc đáo, hấp dẫn, nhanh chóng thu hút giới trẻ, khách du lịch khắp nơi kéo về. Có những thời điểm ngôi làng nhỏ đón hàng ngàn lượt du khách. 
Tiếp nối ý tưởng “đưa nghệ thuật vào không gian sống” từ dự án làng bích họa, tháng 3/2017, UBND thành phố Tam Kỳ triển khai dự án thí điểm “Phát triển du lịch Tam Thanh với sự tham gia cộng đồng”. Theo lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, mục tiêu của dự án là phát triển du lịch cộng đồng tại xã ven biển Tam Thanh trên cơ sở gìn giữ những giá trị cốt lõi nhất của địa phương thông qua việc đưa nghệ thuật vào không gian sống của cộng đồng, cải thiện môi trường sống và tạo sinh kế cho cộng đồng người dân bản địa.
Từ đây, các dịch vụ như ăn uống, giải khát, giữ xe, bán hải sản, nước mắm truyền thống, nhà lưu trú homestay bắt đầu mọc lên. Theo thống kê của lãnh đạo UBND xã Tam Thanh, lượng khách đến với địa phương đạt hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Vào những ngày lễ, Tết đạt khoảng 1.500 - 2.000 lượt khách/ngày. Riêng tại làng bích họa, lượng khách đông chủ yếu vào ngày cuối tuần, ngày lễ (đạt khoảng 500 - 1.000 lượt khách/ ngày), các ngày còn lại trong tuần bình quân 200 lượt khách/ ngày.
Ông Nguyễn Hồng Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, cho rằng sau khi có làng bích họa, lượng khách du lịch đến với Tam Thanh ngày một đông, trong đó có cả khách quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết khách du lịch đến với Tam Thanh vẫn đang mang tính tự phát, có thời điểm rất đông nhưng cũng có thời điểm vắng khách. Địa phương chưa có hoạt động du lịch trải nghiệm nhiều nên khó giữ chân du khách. “Với diện tích hẹp, và các dịch vụ trải nghiệm còn hạn chế, việc cầm chân du khách không được nhiều. Mới đây địa phương ký hợp đồng với một đơn vị, cho ra mắt HTX cộng đồng du lịch Tam Thanh, phát triển du lịch trải nghiệm đi biển, sông, nấu ăn, bơi thuyền lắc thúng, đi xe đạp, hát bài chòi... hy vọng sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của du khách. Giữ chân du khách không thể là một sớm một chiều nhưng phải có đầu mối đứng ra hoạch định, đầu tư bài bản mới giữ chân du khách được” - ông Lực nói.
Sẽ xóa sổ con đường thuyền thúng

Cùng với làng bích họa, tháng 5/2017, con đường thuyền thúng đầu tiên tại Việt Nam cũng ra đời tại đây. Với hơn 100 chiếc thuyền thúng được vẽ tranh thể hiện những chủ đề về cuộc sống, con người, văn hóa làng chài, con đường thuyền thúng đón nhận kỷ lục Việt Nam về bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên chỉ đưa vào hoạt động được vài tháng con đường thuyền thúng cũng trở nên hoang phế, nát bươm. Theo Phó chủ tịch UBND xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam), do nhưng chiếc thuyền thúng chất liệu bằng tre nên theo thời gian đã mục, rách nát. Sắp tới sẽ xóa con đường thuyền thúng kỷ lục này.

Hoàng Văn-Thanh Trần (TP)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...