Yên Thế: Làng Bruk Ngol giành giải nhất toàn đoàn hội diễn văn nghệ quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (15/9/1954-15/09-2024) và 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024), ngày 22-8, UBND phường Yên Thế (TP. Pleiku) tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2024.

Tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng phường Yên Thế năm 2024 có hơn 600 diễn viên không chuyên đến từ 16 đội thi thuộc các tổ dân phố, thôn, làng và các trường học trên địa bàn. Các đội biểu diễn 60 tiết mục văn nghệ với các thể loại hát đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca, tốp ca kèm múa phụ họa. Nội dung các tiết mục biểu diễn xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp thành phố Pleiku và vùng đất Tây Nguyên…

Các đội thi đã biểu diễn 60 tiết mục tại hội diễn văn nghệ quần chúng phường Yên Thế năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Các đội thi đã biểu diễn 60 tiết mục tại hội diễn văn nghệ quần chúng phường Yên Thế năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao 20 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc; đồng thời, trao 16 giải toàn đoàn cho các đội tham gia hội diễn, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 12 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi đến từ làng Bruk Ngol.

Có thể bạn quan tâm

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

(GLO)- Ngày 25-11, tại xã Kiều Phú (TP. Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Cao nguyên mùa gió biếc

Cao nguyên mùa gió biếc

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

null