Y sĩ bị 'tố' thu tiền điều trị quá cao: Xử phạt 40 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Y sĩ từng xé áo blouse trắng, bị "tố" thu tiền điều trị quá cao đã bị xử phạt 40 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Ngày 22-2, nguồn tin cho biết Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Hồng Thái (y sĩ Trạm Y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) số tiền 40 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xử phạt ông Phạm Hồng Thái 40 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xử phạt ông Phạm Hồng Thái 40 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Theo đó, ông Thái bị phạt do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hay tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ông Thái cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi bị xử phạt, ông Thái đã có đơn xin được giảm tiền nộp phạt. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản trả lời trường hợp của ông Thái không đủ điều kiện để được xem xét việc hoãn, giảm, miễn tiền phạt.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của ông Thái đã được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, được áp dụng mức tối thiểu của khung phạt.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 27-12-2023, trên 1 tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh và thông tin "tố" ông Thái khâu rửa vết thương cho bệnh nhân tại nhà nhưng lấy 1,8 triệu đồng là quá cao.

Trong khi đó, ông Thái cho rằng vết thương rất phức tạp, phải khâu khoảng 17 mũi và cam kết điều trị cho đến khi lành vết thương (15 ngày) nên lấy 1,8 triệu đồng là đúng.

Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn xác minh. Tại thời điểm làm việc, đoàn ghi nhận trong khuôn viên nhà ông Thái có 3 giường nằm, có 1 người phụ nữ đang truyền nước và đã truyền được 2 chai. Đồng thời, ông Thái thừa nhận đã sơ cứu, khâu vết thương, cho thuốc, chăm sóc vết thương hàng ngày và lấy 1,8 triệu đồng của bệnh nhân nói trên.

Trước đó, tháng 12-2021, ông Thái ra trước Trạm Y tế xã Cư Né xé áo blouse trắng, chửi bới lãnh đạo trung tâm và nhờ người quay clip, đăng trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null