Xe tải hạng nặng lật nghiêng trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi tới vị trí khúc cua cách chân đèo Mimosa khoảng 3,5km thì chiếc xe container mất lái, lật nghiêng ra đường. Tài xế xe container không bị thương.
Lực lượng chức năng đã phải dùng 2 cần cẩu để xử lý hiện trường. (Ảnh TTXVN phát)

Lực lượng chức năng đã phải dùng 2 cần cẩu để xử lý hiện trường. (Ảnh TTXVN phát)

Vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 24/2, trên đèo Mimosa (thuộc địa bàn phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ lật xe tải hạng nặng, gây tắc nghẽn cục bộ trên tuyến cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt.

Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đã chốt chặn 2 đầu nơi xảy ra tại nạn, hướng dẫn xe ôtô các loại lưu thông lên xuống thành phố Đà Lạt qua đèo Prenn, không đi đèo Mimosa trong thời gian xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 98H-008.69 đang từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh (không chở hàng, chưa rõ danh tính tài xế điều khiển). Khi tới vị trí khúc cua cách chân đèo khoảng 3,5km thì chiếc xe trên mất lái, lật nghiêng ra đường. Tài xế xe container không bị thương.

Thời điểm này có 1 xe tải chạy theo hướng ngược lại, nhưng may mắn lái xe đã phanh kịp ngay vị trí một chiếc máy xúc đang đậu ở mép đường đèo, nên không xảy ra tai nạn.

Đến 15 giờ ngày 24/2, do xe container bị lật có tải trọng lớn, lực lượng chức năng đã phải dùng tới 2 máy cẩu, nhưng vẫn chưa thể đưa xe ra khỏi hiện trường. Đầu máy xe container bị hỏng, dầu chảy tràn mặt đường nên vị trí xe lật rất trơn trượt.

Đoạn xe container gặp nạn là đoạn khúc cua dài và gắt, từng xảy ra nhiều vụ mất lái, lật xe trong 2 năm qua.

Do Cảnh sát Giao thông có mặt kịp thời phân luồng, xử lý vụ việc, đồng thời lượng xe lên xuống Đà Lạt không lớn nên các phương tiện được hướng dẫn qua đèo Prenn lưu thông bình thường, không xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Đèo Mimosa là một trong 2 con đèo cửa ngõ của thành phố Đà Lạt về phía Nam. Sau khi dự án sửa chữa, nâng cấp đèo Prenn hoàn thành đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đèo Mimosa chỉ dùng để lưu thông các loại xe tải.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null