(GLO)-Sáng 20-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn.
(GLO)- Đầu tuần rồi, tôi với nhà thơ Phạm Đức Long chở nhau bằng ô tô xuống xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) trao quà của bạn đọc cho gia đình có 3 cháu bé mồ côi. Cha mẹ và người em út của các cháu đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 5-6 trên tuyến tỉnh lộ 663-đoạn qua thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn. Thôi thì chuyện tai nạn rất buồn ấy gác lại dù trên xe chúng tôi nói chuyện với nhau trong trĩu nặng âu lo về tương lai của 3 cháu bé, trong khi ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.
Sáng 26-4, tại Nhà Văn hóa xã Ia Phìn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Chư Prông.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai vừa phối hợp với Công ty cổ phần Phong điện HBRE Gia Lai (thuộc Tập đoàn HBRE) tổ chức đóng điện thành công MBA T1 63MVA-35/110kV Nhà máy điện gió HBRE Chư Prông tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) sau gần 1 năm khởi công dự án.
(GLO)- Vợ chồng bà Phạm Thị Hằng (thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có 5 người con thì 3 con nhỏ bị bệnh tật. Cuộc sống của gia đình đã nghèo càng thêm khốn cùng, bế tắc.
(GLO)- Bị teo chân nên cuộc sống của ông Nguyễn Ghi Ta (thôn Bản Tân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhiều năm qua chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà hơn 20 m2. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật, con lại còn nhỏ nên ước mơ lớn nhất của người đàn ông tuổi 65 là sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp cũng trở nên quá xa vời.
(GLO)- “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân xã Ia Phìn đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội“-ông Triệu Ngọc Trường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) cho biết.
(GLO)- Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày 162 người dân làng Bạc Ngó và Bạc Yố (nay là làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) thương vong trong cuộc thảm sát năm 1962. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hơn 40 hộ gia đình còn sống sót quay trở về làng cũ để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.