Từ khóa: xã Ia Lang

Tặng 300 suất quà cho học sinh khó khăn huyện Đức Cơ

Tặng 300 suất quà cho học sinh khó khăn huyện Đức Cơ

(GLO)- Sáng 21-3, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn, Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi trao tặng 300 suất quà cho học sinh của xã Ia Lang (huyện Đức Cơ). Mỗi suất quà gồm có áo khoác, ba lô, truyện tranh và sách, vở, bút.
Đưa Công an chính quy về xã: Góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Đưa Công an chính quy về xã: Góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã điều động, bố trí cán bộ về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc đưa Công an chính quy về xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Nhớ thời cán bộ tăng cường

Nhớ thời cán bộ tăng cường

GLO)- Có lẽ, chỉ các tỉnh Tây Nguyên mới có thuật ngữ này. “Tăng cường“ hiểu đơn giản là điều động cán bộ cấp trên xuống để củng cố lực lượng cho cơ sở. Công việc này kéo dài từ sau năm 1975 cho mãi đến năm 2002. Để hiểu vì sao, hãy quay lại bối cảnh Tây Nguyên ngày ấy…
Cà răng: Cái đẹp khổ đau một thời

Cà răng: Cái đẹp khổ đau một thời

(GLO)- Năm 1985, UBND xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) chưa có trụ sở nên mấy cán bộ tăng cường chúng tôi thường tá túc nhà ông Rơ Châm Dú ở làng Dit. Năm đó, ông Dú khoảng 65 tuổi nhưng tóc chỉ bạc lác đác, làn da màu đồng hun săn chắc tưởng dao chém cũng không đứt. Thời chống Mỹ, ông từng tham gia du kích nên nói được tiếng phổ thông khá chuẩn. Đặc biệt, ông vui tính, hay cười và mỗi nụ cười nở ra như vành trăng khuyết trông thật ngộ. Nhìn kỹ, tôi mới biết ông đã cà răng. “Theo lệ tục ông bà mình ngày xưa ấy mà. Cà răng đau đớn lắm, nhưng không làm thì con gái nó chê không muốn bắt làm chồng; mai mốt chết ông bà không cho xuống ở “làng ma“-ông Dú nói.
Ia Lang "khát" công trình thủy lợi

Ia Lang "khát" công trình thủy lợi

(GLO)- Xã Ia Lang (huyện Đức Cơ, Gia Lai) có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, kinh tế của xã thời gian qua vẫn chưa phát triển như mong đợi. Một trong những nguyên nhân là do xã thiếu công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho các loại cây trồng.
"Hãy giúp em có trái tim khỏe mạnh"

"Hãy giúp em có trái tim khỏe mạnh"

(GLO)- Những ngày này, người dân làng Phang (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) ai cũng xót thương cho số phận của em Siu Chúc (17 tuổi) đang phải chống chọi từng ngày với bệnh hở van tim 3 lá.