Đã thành thông lệ, cứ sau phiên chợ Gò vào sáng mùng một Tết, huyện Tuy Phước lại tổ chức Hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi (xã Phước Hòa) vào chiều mùng hai Tết.
| Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy Tuy Phước đánh trống khai mạc Lễ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi chiều mùng hai Tết. Ảnh: Văn Lưu |
Năm nay, ngoài đội chủ nhà Phước Hòa, Hội thi còn có 3 đội nằm ven đầm Thị Nại: Phước Thắng, Phước Sơn và Phước Thuận với hơn 60 vận động viên tham gia, tranh tài ở các nội dung: Bắt vịt trên sông; sõng câu chống sào, sõng câu bơi dầm 500 m và đua thuyền rồng tập thể nam 2000m và nữ 800m.
Dù đến 14 giờ 30 phút Hội thi mới khai mạc nhưng từ 13 giờ đến 14 giờ, hàng ngàn người dân đã đổ về đứng chật kín hai bên bờ dòng sông, bất chấp cái nắng oi ả những ngày đầu năm. Và tiếng trống chầu liên tục vang ên cùng tiếng cười đùa, trò chuyện khiến không khí ngày hội đua trở nên sôi động và nhộn nhịp.
| Đua thuyền rồng nam trên sông Gò Bồi. Ảnh: Văn Lưu |
Tranh tài sôi nổi
15 giờ! Nội dung thi đầu tiên - “bắt vịt trên sông” - bắt đầu. Những “chú vịt” được thành viên Ban Tổ chức thả từ bo bo xuống dưới nước “nhào lộn”. Lập tức, các vận động viên thể hiện tài nghệ ngụp lặn của mình. Chứng kiến những màn bơi, lặn không khác gì những “rái cá”, khán giả đứng trên bờ sông tỏ vẻ thích thú qua những màn vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Sau gần 10 phút tranh tài nội dung thi khép lại bằng việc các vận động viên nhanh tay “tóm” được các chú vịt mang lên bờ.
Tiếp sau, nội dung thi “bắt vịt trên sông”, các vận động viên ở 4 xã bước vào phần tranh tài ở môn thi sõng câu chống sào có cự ly đua 500m. Đây là môn thi đòi khỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn, dẻo dai, chính xác trong từng động tác điều khiển tay chèo. Bất chấp cái nắng đầu xuân, cùng những đợt sóng dồn dập, các vận động viên tham gia thi đã phô diễn kỹ năng điều khiển chiếc sõng lướt trên mặt sóng thanh thoát đến tuyệt vời. Sau gần 15 phút so kè hấp dẫn, vận động viên Đặng Văn Hoàng (xã Phước Hòa) đã cán đích đầu tiên và giành giải Nhất.
| Đua thuyền nữ. Ảnh: Văn Lưu |
Sôi nổi nhất là môn đua thuyền rồng tập thể với đường đua dài 2000 m. Điểm đặc biệt ở nội dung thi này, các thuyền tham gia đua được làm công phu với thiết kế đầu rồng, trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt được chuẩn bị trước đó hàng tháng và do tập thể cả xã đầu tư - bởi chiếc thuyền đua là đại diện bộ mặt địa phương. Khi cờ lệnh phất, 4 thuyền rồng của 4 xã xuất phát cũng là lúc tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng trống thúc giục làm sôi động cả vùng sông nước.
Điểm nổi bật ở Hội đua thuyền năm nay là có sự tham gia của các vận động viên nữ đến từ 2 xóm Trị Bình và Trị Đông (thôn Kim Đông, xã Phước Hòa). Không kém cạnh các tay chèo nam, các vận động viên nữ cũng thể hiện sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu quật cường bằng những đường chèo đều tay, mạnh; cùng màn nước rút thần tốc trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân dự khán dọc hai bên bờ sông.
| Trò chơi bắt vịt trên sông. Ảnh: Văn Lưu |
Vận động viên Nguyễn Thị Thúy Vân (40 tuổi, đến từ đội đua xóm Trị Bình, thôn Kim Đông) hồ hởi: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Hội đua thuyền truyền thống tại quê nhà. Tôi thấy rất vui. Hy vọng sau Hội thi lần này, nhiều chị em ở các xã khác cũng sẽ tham gia, góp phần mang lại không khí tươi vui cho ngày xuân; đồng thời, lưu giữ lại giá trị văn hóa truyền thống cho huyện nhà”
Trong khi đó, cụ Dương Thị Bích Yến (71 tuổi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa) bộc bạch: “Tận mắt xem các chị em trổ tài, tôi thấy tự hào. Các chị đua có kém cạnh gì các anh đâu…”.
| Đua sõng câu chống sào. Ảnh: Văn Lưu |
Lưu giữ nét đẹp truyền thống
Hội đua thuyền trên sông Gò Bồi và phiên chợ Gò Trường Úc là nét văn hóa đặc trưng trong dịp xuân về, Tết đến của người dân huyện Tuy Phước. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu của bà con cư dân ven đầm Thị Nại, mà là nơi để thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng hướng về cội nguồn lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc.
| Đua sõng câu chống dầm. Ảnh: Văn Lưu |
Đúng như lời cụ Yến kể lại: Sông Gò Bồi nằm trong hệ thống sông Côn, chảy qua địa phận Gò Bồi thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, rồi đổ ra đầm Thị Nại. Xưa kia, Gò Bồi là vùng đất phồn thịnh “trên bến, dưới thuyền”, mực nước sông rất sâu nên ghe thuyền ở tận trong Nam, ngoài Bắc thường xuyên ghé vào đây mua bán trao đổi hàng hóa. Trải qua hàng trăm năm, dù không còn cảnh sầm uất của cảng thị ngày nào nhưng Hội đua thuyền trên sông Gò Bồi vào chiều mùng hai Tết vẫn được duy trì. Hoạt động này khơi dậy truyền thống quê hương vùng sông nước trong đánh giặc ngoại xâm trước đây cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước ngày nay.
| Rất đông người dân Tuy Phước và du khách thập phương về dự hội đua thuyền. Ảnh: Văn Lưu |
Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước Phạm Tích Hiếu chia sẻ: Hội đua thuyền được tổ chức hàng năm là dịp tôi luyện sức dẻo dai phục vụ đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản của ngư dân trong vùng. Mặt khác, đây cũng là hoạt động tinh thần thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân biển…
| Niềm vui của đội chiến thắng. Ảnh: Văn Lưu |
TRỌNG LỢI
|
Kết quả Hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi: + Nội dung đua thuyền rồng tập thể nam xã Phước Hòa đã giành giải nhất. Đối với nữ, giải nhất thuộc về đội đua thuyền rồng tập thể xóm Trị Bình. + Ở nội dung sõng câu bơi dầm, vận động viên Đặng Văn Hoàng (xã Phước Thuận) giành giải nhất. + Nội dung sõng câu chống sào, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Sỹ (xã Phước Hòa). |
|
Xã Mỹ Thắng vui Hội đua thuyền Sáng 20.2 (tức mùng hai Tết), tại đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ, diễn ra Hội đua thuyền truyền thống Xuân Ất Mùi - năm 2015 do UBND xã Mỹ Thắng tổ chức. Dự Hội đua có 84 vận động viên nam của 4 đội thuyền thuộc các thôn: 7 Nam, 7 Bắc, 8 Tây và 10.
Kết quả: Giải Nhất thuộc về đội thôn 10, đội thôn 8 Tây giành giải Nhì và thôn 7 Nam đoạt giải Ba. Đội thôn 10 cùng đội nữ thôn 8 Tây (đặc cách) sẽ đại diện cho xã tham gia tranh tài ở Hội đua thuyền truyền thống Xuân Ất Mùi 2015 do UBND huyện Phù Mỹ tổ chức vào ngày 23.2 tại hồ Diêm Tiêu, xã Mỹ Phong. PHONG NGUYÊN |
| Nguồn: BTV |