Một chuyện tình ly kỳ, trắc trở và đặc biệt trong lịch sử nhà tù Côn Đảo. Chuyện tình ấy vượt qua bao phong ba bão táp, qua những cung bậc dạt dào của cảm xúc, qua cả những thời khắc kinh hoàng nhất của sự tra tấn và chuẩn bị ra pháp trường...
Trước khi bị thi hành án tử hình, tử tù Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1986, trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã nhờ Giám thị Trại tạm giam Thái Bình gửi cho tôi cuốn nhật ký mà cậu viết trong những ngày biệt giam.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành tiêu hủy gần 200 kg ma túy đá trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn.
Lợi dụng lúc cán bộ Trại tạm giam Chí Hòa mở cửa vào đưa cơm, tử tù Nguyễn Kim An lén lút rút chân ra khỏi cùm, lẻn ra khỏi buồng giam rồi trốn ra ngoài
Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, là đối tượng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình về hai tội “Giết người“ và “Cướp tài sản“.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao nêu hàng chục mâu thuẫn từ lời khai của Hồ Duy Hải, kết quả khám nghiệm hiện trường... và việc bỏ sót nhiều chứng cứ vụ án sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An).
Lần dự kiến tiêm thuốc độc trước đó đã phải dừng lại khi tử tù Vy Bế Ngoạt khai là nhân chứng một vụ án mạng nhưng kết quả xác minh thông tin Ngoạt nêu là bịa đặt.
Sau khi trốn trại, Thọ đi đòi tiền của một số người nợ, rồi thuê taxi đi trốn. Chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe luôn...
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm“ dẫn đến việc 2 tử tù trên bỏ trốn.