Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 200 kg ma túy đá liên quan đến 2 tử tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành tiêu hủy gần 200 kg ma túy đá trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn.
Ngày 30.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan thực hiện việc tiêu hủy vật chứng là ma túy trong vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” liên quan đến 2 tử tù.
Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, sau khi kiểm đếm, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã đưa toàn bộ vật chứng của vụ án gồm 14 thùng giấy niêm phong, chứa 198,51 kg methamphetamine (ma túy đá) lên xe đặc chủng của Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển đến nơi tiêu hủy. Toàn bộ gần 200 kg ma túy nói trên được tiêu hủy bằng cách đốt cháy hoàn toàn.

Gần 200 kg ma túy đá được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk
Gần 200 kg ma túy đá được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk
Tang vật tiêu hủy trên là vật chứng trong vụ án Vừ Bá Tếnh (26 tuổi, trú Nghệ An) cùng đồng bọn bị bắt về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Theo đó, ngày 19.7.2020, Vừ Bá Tếnh và Nhia Hơ (29 tuổi, quốc tịch Lào) sử dụng ô tô cá nhân chở gần 200 kg ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào đến TP.HCM để giao cho một người (không rõ nhân thân, lai lịch) và hứa được trả tiền công 20.000 USD.
Khi xe đến Km 1761+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Cuôr Đăng, H.Cư Mgar, Đắk Lắk), cả hai đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
Ngày 21.10.2021, Vừ Bá Tếnh và Nhia Hơ bị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình. Sau đó, HĐXX cấp phúc thẩm giữ y án sơ thẩm, tuyên án tử hình với Nhia Hơ và Vừ Bá Tếnh về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null