Từ khóa: tình thương

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Chung tay thắp lửa hy vọng cho 3 anh em trong phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy”

Chung tay thắp lửa hy vọng cho 3 anh em trong phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy”

(GLO)- Giữa căn nhà nhỏ trong hẻm Trường Chinh (phường Pleiku), 3 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa-Nguyễn Ngọc Gia Linh-Nguyễn Trọng Nhân lớn lên giữa những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng giữa những chênh vênh ấy, tình thương của thầy cô và cộng đồng đã thắp lên cho các em niềm hy vọng.

Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ cuối: Trở về nối nhịp yêu thương

E-magazine Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ cuối: Trở về nối nhịp yêu thương

(GLO)- Hành trình thắp sáng ước mơ tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai có sự tham gia của không ít thầy cô giáo từng lớn lên từ làng. Ý thức mạnh mẽ về giá trị của việc học, họ quyết tâm quay trở về nơi mình bắt đầu để chung tay dìu dắt, “truyền lửa” và lan tỏa tình yêu con chữ.
Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

E-magazine Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ 2: "Người cha đặc biệt" của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo cho các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở kiên cố. Mỗi thầy giáo như một "người cha đặc biệt", trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.

Đức Cơ trao nhà tình thương cho công nhân môi trường khó khăn về nhà ở

Đức Cơ trao nhà tình thương cho công nhân môi trường khó khăn về nhà ở

(GLO)- Chiều 6-10, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam-Văn phòng Đại diện Khu vực Tây Nguyên phối hợp với UBND huyện Đức Cơ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Tâm Gia Lai trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Lê Văn Lộc (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai)- công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Trao nhà tình thương cho hộ nghèo xã Ia Tô

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo xã Ia Tô

(GLO)- Sáng 11-5, Nhóm tình nguyện chung tay Gia Lai phối hợp cùng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Puih Jot, ngụ tại làng Nang, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Gia đình ông Puih Jot thuộc diện hộ nghèo, bị mù mắt, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương.
Trao nhà tình thương và học bổng cho em Ksor Soan

Trao nhà tình thương và học bổng cho em Ksor Soan

(GLO)- Ngày 31-3, đại diện các đơn vị: Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên 74-Binh đoàn 15, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai), Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Hưng Nguyên, Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại Gia Lai, Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Gia Lai cùng một số nhà hảo tâm đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình em Ksor Soan (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Tổng trị giá căn nhà 77 triệu đồng (gia đình đóng góp 14 triệu đồng).
Chư Pah xây nhà tình thương cho hộ khó khăn tại xã Ia Phí

Chư Pah xây nhà tình thương cho hộ khó khăn tại xã Ia Phí

(GLO)- Sáng 29-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Chè Biển Hồ, UBND xã xã Ia Phí khởi công xây nhà tình thương cho gia đình ông Rơ Châm Ung làng Kép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Gia đình ông Rơ Châm Ung thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại địa phương
Tình thương vượt qua hủ tục

Tình thương vượt qua hủ tục

Đèo Lò Xo trên cung đường Hồ Chí Minh (giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam) được xem là 'điểm đen' về tai nạn giao thông. Do đó, từ năm 2014, Huyện đoàn Đác Glây và xã Đác Man (Kon Tum) đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện cứu hộ, ứng cứu nhanh trên đèo Lò Xo gồm 10 thành viên, chủ yếu là thanh niên dân tộc Giẻ Triêng, do anh A Chải làm Đội trưởng.