Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông nghỉ hưu trước tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ba cán bộ. Trong đó có ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 26/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công táccán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ba cán bộ lãnh đạo, gồm: Ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tuấn Phúc - Bí thư huyện ủy Cư Jút, và ông Nguyễn Tấn Bi - Bí thư huyện ủy Krông Nô.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh ghi nhận, biểu dương những cán bộ đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ cũng ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức Nguyên (thứ 2, từ phải qua) nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Nguyễn Đức Nguyên (thứ 2, từ phải qua) nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm các cán bộ, gồm: Ông Võ Phạm Xuân Lâm - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Gia Nghĩa làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông từ ngày 1/3.

Ông Bùi Huy Thành - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa, nhiệm kỳ 2020–2025.

Điều động, chỉ định ông Nghiêm Hồng Quang - Giám đốc Sở Tài chính, làm Bí thư Huyện ủy Cư Jút, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.