Tóm gọn nhóm mang súng bắn điện, hung khí từ Lâm Đồng qua Đắk Nông trộm chó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ 3 nghi phạm mang theo súng bắn điện, ớt bột, hung khí từ tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Đắk Nông để trộm chó.
Ngày 13-12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an H.Đắk Glong đấu tranh, triệt phá nhóm trộm chó liên tỉnh, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Lưu Văn Đỏ (41 tuổi, cầm đầu), Lương Minh Quân (21 tuổi, cùng ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); Lê Nhật Thanh (24 tuổi, quê Bình Định).

Nhóm nghi phạm trộm chó cùng tang vật thu được. Ảnh: Phan Bá
Nhóm nghi phạm trộm chó cùng tang vật thu được. Ảnh: Phan Bá
Theo thông tin ban đầu, nhóm trộm chó do Lưu Văn Đỏ cầm đầu đã chuẩn bị dao rựa, súng bắn điện, ớt bột rồi đến địa bàn tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng để trộm cắp chó. Nhóm nghi phạm khai chuẩn bị nhiều “đồ nghề” để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện, truy bắt.
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhóm nghi phạm đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, với khối lượng khoảng 3 tấn.

Súng bắn điện được nhóm nghi phạm trộm chó mang theo. Ảnh: Phan Bá
Súng bắn điện được nhóm nghi phạm trộm chó mang theo. Ảnh: Phan Bá
Ngày 10-12, qua công tác địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an H.Đắk Glong bắt quả tang khi các nghi phạm đang mang số chó trộm cắp đi tiêu thụ. Công an thu giữ tang vật gồm 9 con chó, 1 súng bắn điện, 6 cuộn băng keo, 2 mũi tên tự chế, 2 dao rựa, 1 bình ắc quy gắn thiết bị kích điện, 2 xe máy cùng một số vật dụng liên quan.
Theo cơ quan điều tra, Lưu Văn Đỏ là nghi phạm từng bị Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) bắt giữ về hành vi trộm chó và bị TAND TP.Gia Nghĩa tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Mới ra tù tháng 8.2022 nhưng Đỏ vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nghi phạm trộm chó nói trên về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều vụ việc.
Theo Phan Bá - Xuân Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null