Thuê nhà trọ "tập kết" cỏ Mỹ bán cho con nghiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận, thuê lại nhà trọ để làm tụ điểm bán cỏ Mỹ cho các con nghiện. Mỗi ngày, Vương bán được từ 2 đến 3 triệu đồng.
Sáng 27-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào số nhà 188/14 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang một tụ điểm chuyên bán cỏ Mỹ cho các con nghiện.
2 đối tượng Vương và Tân bị bắt giữ tại hiện trường
2 đối tượng Vương và Tân bị bắt giữ tại hiện trường
Theo đó, vào thời điểm bắt giữ, các đối tượng Nguyễn Quang Vương (25 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đang có hành vi bán cỏ mỹ cho các con nghiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của Vương có 150 gói cỏ Mỹ và các tang vật liên quan.
Qua đấu tranh, Vương khai nhận: đã mua cỏ Mỹ của một đối tượng (chưa xác định danh tính) sau đó đem về chia nhỏ ra bán lại để kiếm lời. Mỗi gói cỏ mỹ Vương bán với giá từ 50 đến 150 nghìn đồng. Trung bình mỗi ngày Vương bán được từ 2-3 triệu đồng
 
 
Được biết, ngôi nhà trên do Vương thuê lại để làm tụ điểm buôn bán cỏ Mỹ cho các con nghiện. Sau khi thuê, ngôi nhà được Vương cho thiết kế lại, che chắn cẩn thận và chỉ chừa một khe hở bằng đầu ngón tay vừa đủ để  đưa “hàng” ra ngoài cho các con nghiện.
Văn Thành (Công an nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null