Thi thiết kế biểu trưng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Lak vừa phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017 (ảnh nguồn internet)
Theo đó, biểu trưng dự thi phải có tính khái quát, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, của Đak Lak và Tây Nguyên, đạt yêu cầu về thẩm mỹ, độc đáo, ấn tượng, thể hiện được các giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết, hội nhập. Tác phẩm dự thi vẽ tay hoặc đồ họa in trên giấy A4, không trùng lặp với biểu trưng nào đã có trong nước và quốc tế. Tác phẩm có chiều rộng nhất là 15 cm, không quá 3 màu. Biểu trưng phải bao gồm cụm từ chính “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” kèm cụm từ phụ trợ bằng tiếng Anh “Buôn Ma Thuột Coffee Festival”. Ngoài ra, các tác giả cũng phải có một bản thuyết minh ý tưởng thiết kế biểu trưng (bỏ trong phong bì đánh mã số tự chọn trùng với mã số của biểu trưng) kèm theo hồ sơ dự thi.
Ban tổ chức sẽ chọn và trao 1 giải nhất (trị giá 50 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng). Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được chọn làm biểu trưng chính thức của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Từ nay đến hết ngày 15-9-2018, các tác giả tham gia gửi tác phẩm dự thi về: Ban tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đak Lak, số 48 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.