Thêm 10 ca khúc sáng tác trước năm 1975 được cấp phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa có các văn bản cấp phép phổ biến lưu hành 10 ca khúc sáng tác trước năm 1975. Trong đó, ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè", từng được hát rất nhiều trên truyền hình và không ít nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, giờ mới chính thức được cơ quan quản lý cấp phép biểu diễn.
 

Khán giả bất ngờ khi
Khán giả bất ngờ khi "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đến giờ mới được cấp phép.

Cụ thể, tại Giấy phép Số 237/GP-NTBD, Cục NTBD cấp phép phổ biến cho 4 bài hát trước năm 1975 gồm: “Xa người mình yêu”, tác giả Song Phượng; “Những chuyến xe trong cuộc đời”, tác giả Hoài Linh; “Con đường mang tên em”, tác giả Trúc Phương; “Tình nghèo có nhau”, tác giả Đài Phương Trang; “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, tác giả Bắc Sơn.

Tại Giấy phép số 260/GP-NTBD, Cục NTBD cấp phép phổ biến cho ca khúc “Tìm em nơi đâu”, tác giả Nguyễn Công Phương Nam - Trần Nguyễn Thiên Hương. Giấy phép số 261/GP-NTBD, Cục NTBD cấp phép phổ biến cho 5 ca khúc trước năm 1975 gồm: “Giã từ cố đô”, tác giả Phạm Mạnh Cương; “Tôi bước vào yêu” tác giả Trúc Bạch - Hoàng Sơn; “Vỹ dạ đò trăng”, tác giả Canh Thân; “Lại nhớ người yêu”, tác giả Giao Tiên; “Xa người mình yêu” tác giả Song Phượng.

Trong số những ca khúc vừa được cấp phép này, có những bài đã rất quen thuộc, được nhiều nghệ sĩ biểu diễn bao năm nay.

Điển hình, ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đã không còn xa lạ với khán giả. Ca khúc này được Bắc Sơn sáng tác làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình "Bếp lửa ấm" năm 1974. Người trình bày bài hát đầu tiên là ca sĩ Hoàng Oanh.

Về sau, Hương Lan ghi âm ca khúc ở Pháp, góp phần giúp nhạc phẩm trở nên nổi tiếng. Đến nay, nhiều thế hệ ca sĩ như Cẩm Ly, Tố Ny, Phương Mỹ Chi... đã thể hiện rất thành công nhạc phẩm mộc mạc này.

Đặc biệt, năm 2016, ca khúc đã giúp Hồ Văn Cường chiến thắng thuyết phục trong đêm chung kết Vietnam Idol Kids.

Như vậy vấn đề là, “Còn thương rau đắng mọc sau hè” rơi vào trường hợp tương tự như ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều năm nay vẫn được biểu diễn, vẫn thu tiền tác quyền, nhưng lại chưa được cấp phép biểu diễn, với lý do chưa có nghệ sĩ, đơn vị nào nộp hồ sơ xin cấp phép đến Cục NTBD.

Ngoài ra, theo Điều 13 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; đã quy định rõ: Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép; Thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức biểu diễn; Tổ chức biểu diễn hoặc biểu diễn tác phẩm chưa được phép phổ biến.

Như vậy có thể hiểu, từ trước đến nay, các ca sĩ, đơn vị đã "hát chui" ca khúc này.

Trả lời Lao Động, một đại diện của Cục NTBD cho biết, hiện Cục đang chủ động rà soát các ca khúc trước 1975 sau các trục trặc về cấp phép, nhằm giúp nhiều tổ chức, cá nhân có thể sử dụng các bài hát đạt chất lượng nghệ thuật, đồng thời thống nhất ở công tác quản lý.

Theo laodong

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

null