Thảm hoa Brussels 2024 - kiệt tác nghệ thuật lộng lẫy giữa lòng châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thảm hoa khổng lồ 1.600m2 được kết từ 500.000 bông hoa tươi nhiều màu, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy tại Quảng trường Grand Place, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn.
Thảm hoa Brussels 2024. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Thảm hoa Brussels 2024. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Thủ đô Brussels một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi Quảng trường lớn Grand Place, di sản văn hóa được UNESCO công nhận và là biểu tượng của thành phố, khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy bằng hoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, diễn ra từ ngày 15-18/8, sự kiện "Thảm hoa Brussels" hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và khó quên.

Kể từ năm 1971, cứ hai năm một lần, người dân và du khách lại có cơ hội chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật sống động được tạo nên từ hàng trăm nghìn bông hoa tươi.

Năm nay, phiên bản thứ 23 của Thảm hoa Brussels đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên, hoa thược dược trở thành điểm nhấn trong thiết kế. Điều này hứa hẹn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới và đầy bất ngờ cho tác phẩm nghệ thuật này.

Ý tưởng sáng tạo cho Thảm hoa Brussels năm nay đến từ nghị sỹ trẻ Océane Cornille. Lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật mới (Art Nouveau), tác phẩm của cô tái hiện vị trí quan trọng của Brussels trong lịch sử kiến trúc châu Âu.

Các tình nguyện viên trang trí thảm hoa. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Các tình nguyện viên trang trí thảm hoa. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và thiên nhiên tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Thảm Hoa Brussels không chỉ là một sự kiện văn hóa của riêng thành phố mà còn thu hút sự quan tâm của du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Chị Mariam Barry Bah, một du khách đến từ nước Pháp, chia sẻ với phóng viên TTXVN rằng chị và gia đình chọn thời điểm này để đến thăm thủ đô Brussels và lần đầu tiên chị được chiêm ngưỡng thảm hoa. Chị thấy rất thú vị và độc đáo.

Bà Delphine Houba, Phó Thị trưởng Brussels phụ trách về Du lịch và các sự kiện lớn, khẳng định: "Thảm hoa sẽ là sự kiện không thể bỏ qua trong mùa hè này. Nhờ các ý tưởng sáng tạo độc đáo, Grand Place trở thành một bức tranh khổng lồ, rực rỡ tôn vinh hình ảnh của Brussels tươi đẹp."

Bên cạnh giá trị văn hóa, Thảm hoa Brussels còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Ông Benhur Ergen, Phó thị trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế tại thành phố Brussels chia sẻ : "Thảm hoa là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời sống văn hóa Brussels, thu hút cả người Bỉ và khách du lịch về vẻ đẹp phù du của một nền nghệ thuật lâu đời được hiện đại hóa dưới ảnh hưởng của nghệ thuật đường phố. Một khoảnh khắc độc đáo góp phần tạo nên sự hấp dẫn và năng động cho thành phố, cùng với hoạt động kinh doanh nở rộ."

Các tình nguyện viên trang trí thảm hoa. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Các tình nguyện viên trang trí thảm hoa. (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Để tạo nên bức thảm hoa khổng lồ 1.600m2, hơn 130 đôi bàn tay tài hoa đã khéo léo sắp xếp 500.000 bông hoa tươi. Mỗi bông hoa là một mảnh ghép nhỏ, cùng nhau tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động và đầy màu sắc, trở thành niềm tự hào của thành phố.

Anh Kevin Nicolai, một tình nguyện viên cho biết anh rất tự hào được tham gia phục vụ sự kiện thảm hoa năm nay.

Theo anh, việc giữ cho hàng trăm nghìn bông hoa tươi tắn suốt 4 ngày diễn ra sự kiện là một thử thách lớn, đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ và không ngừng nghỉ. Cần phải giữ ẩm cho hoa và thay hoa mới khi các bông bị héo.

Thảm hoa Brussels là một minh chứng sinh động cho sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa và du lịch. Sự kiện này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của thành phố mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Với mỗi phiên bản, Thảm Hoa lại mang đến một bất ngờ mới, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá và trải nghiệm.

Theo Hương Giang-Duy Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Qua vùng đất cổ An Khê

Qua vùng đất cổ An Khê

(GLO)- “Ai về nhắn với nậu nguồn/Măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Không hiểu sao mỗi khi câu ca dao ấy ngân lên, tôi lại nhớ đến địa linh Tây Sơn thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tiếp giáp giữa đồng bằng ven biển và Tây Nguyên rộng lớn.

Mùa xuân bên dòng sông Ba

Mùa xuân bên dòng sông Ba

(GLO)- Mùa xuân bên dòng Ba (đoạn qua xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) thật đẹp. Sáng sớm tinh mơ, mặt sông như làn khói phủ. Sương bay lãng đãng theo cơn gió nhẹ phả vào bờ rồi lẫn vào màu xanh cây cỏ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hữu tình...

Những gốc mai siêu khủng, siêu đẹp tại Lễ hội mai vàng An Nhơn

Những gốc mai siêu khủng, siêu đẹp tại Lễ hội mai vàng An Nhơn

Lễ hội mai vàng không chỉ là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng những cây mai vàng khoe sắc rực rỡ, mà còn là cơ hội để An Nhơn khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương-mai vàng An Nhơn, một sản phẩm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân nơi đây bao đời nay.

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Vùng đất Bình Châu (Bình Sơn) được ví như viên ngọc bên bờ Biển Đông. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, mà còn sở hữu nhiều di sản lịch sử - văn hóa, địa chất, địa mạo độc đáo.

Độc đáo món ăn không gia vị của người Jrai

Độc đáo món ăn không gia vị của người Jrai

(GLO)- Từ những nguyên liệu “cây nhà lá vườn”, người Jrai khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đã chế biến thành món ăn thập cẩm đạm bạc. Dù không nêm nếm bất cứ gia vị nào, song món ăn này lại đậm đà hương vị ẩm thực đặc trưng của người Jrai.