Sáng 5-11, Công an Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương truy tìm chiếc ô tô trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn 2 thanh niên điều khiển xe máy đang xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) tử vong tại chỗ.
Xe cứu thương đến đưa thi thể 2 nạn nhân rời hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp
hông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 20 giờ 10 phút ngày 4.11 tại Km 98 + 600 đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).
Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, Long An) và anh Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ H.Thanh Hóa, Long An) đi trên xe máy BS 63B2 - 650.42 (chưa xác định người điều khiển) lưu thông theo hướng TP.Bảo Lộc đi TP.HCM. Khi đến khúc cua tại Km 98 + 600 đã xảy ra va chạm với xe ô tô (chưa xác định loại phương tiện và người điều khiển).
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên đèo Bảo Lộc tối 4.11. Ảnh: CTV
Vụ va chạm khiến xe máy ngã ra lề đường, 2 nạn nhân văng ra đường, bị xe ô tô khác cán qua người, tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô này đã lái xe rời khỏi hiện trường.
Xe máy của 2 nạn nhân văng ra lề đường. Ảnh: Công an cung cấp
Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân nằm giữa đường, xe máy hư hỏng nặng, mảnh vỡ mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết thắng bánh xe ô tô cán qua người 2 nạn nhân.
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng ô tô gây tai nạn làm 2 thanh niên tử vong đang chạy theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ùn ứ cục bộ.
Lưu thông trên đèo Bảo Lộc bị ùn ứ cục bộ sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV
Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an H.Đạ Huoai có mặt điều tiết đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời phối hợp cùng Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc.
Không chỉ nổi danh với khí hậu mát lành và cảnh sắc thơ mộng, Đà Lạt giờ đây còn đang được biết đến như một trong những địa phương tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.
Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) được nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới Agoda vừa công bố xếp thứ 6 Top điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á.
Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.
Hơn 40 năm sinh sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), vẻ đẹp của những vùng đất đại ngàn Tây Nguyên đã làm họa sĩ Nguyễn Bảo Châu rung động, đắm say và ông đã sáng tác hàng trăm bức họa về hai vùng đất này.
Một cây thông cổ thụ bất ngờ bật gốc, đè lên ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt trong cơn mưa lớn chiều 20-6. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.
Mùa mưa ở thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận là thời điểm các khu rừng thông xuất hiện hàng chục loại nấm sinh sôi, nảy nở. Sau cơn mưa, người dân địa phương và du khách thường vào rừng để thu hái nấm mang về chế biến thành những món ăn hấp dẫn.
Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện có tỷ lệ cây xanh cao nhất cả nước, trong đó có nhiều cây cổ thụ dọc các tuyến đường khu vực trung tâm. Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa nên nguy cơ gãy, đổ cây xanh đường phố luôn là nỗi lo lắng của người dân.
Sau khi TP Đà Lạt được sắp xếp thành 5 phường, danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO" sẽ tạm thời chuyển giao sang Sở VH-TT-DL đảm nhiệm, triển khai.
Sau khi sáp nhập Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận để trở thành tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước, sẽ hình thành trục liên kết vùng kinh tế Đông - Tây, phát huy thế mạnh của từng địa phương, cùng vươn mình ra biển lớn.
Sau 12 năm kể từ khi tích nước, tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 thuộc Dự án Thủy điện Đak Đrinh (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa được hoàn thiện và bàn giao cho địa phương, dù đã nhiều lần cam kết.
Giai đoạn 2021–2025, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là trong cải thiện dinh dưỡng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa bàn khó khăn.
Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên buôn làng mình.
Chiều tối 17-6, Công an tỉnh Lâm Đồng đón lõng tại sân bay Liên Khương bắt giữ Nguyễn Tuấn Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Đam Rông), nghi phạm cướp tiệm vàng ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.
Đoàn kiểm tra, hậu kiểm tra sau cấp mã số vùng trồng do Chi cục Nông nghiệp chủ trì, phối hợp UBND huyện Tu Mơ Rông đã có kết luận việc cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum tại xã Ngọk Lây. Theo đó, nhiều sai sót đã được chỉ ra.
Đầu giờ chiều 16-6, một cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.
Đồng bào dân tộc Xơ Đăng từ chỗ từng phá rừng làm rẫy, bà con nay đã trở thành những “người giữ rừng”, chủ động tham gia phủ xanh đồi trọc, phát triển sinh kế bền vững dưới tán rừng. Đằng sau sự thay đổi đó là cả một quá trình vận động, tuyên truyền bền bỉ của chính quyền các cấp.
Một vụ cháy vừa xảy ra tại căn nhà xây 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Luân, ở tổ dân phố 3, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Rất may tất cả những người trong nhà đều thoát ra ngoài an toàn, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Nằm giữa những nếp núi trập trùng, hồ Plei Krông (xã Kroong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đẹp lặng lẽ như một khúc dân ca Ba Na mộc mạc, sâu lắng mà đầy cuốn hút giữa đại ngàn.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu