Sở thích "quái gở" của gã đàn ông dùng súng bắn ngắm người trên phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có sở thích "quái gở" sử dụng súng hơi bắn trọng thương nhiều người dân đang đi trên đường phố, Vũ Tuấn Dũng (Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội tuyên án 15 năm tù.

Ngày 10-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 15 năm tù đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Giết người".
 

Bị cáo Vũ Tuấn Dũng tại phiên toà - Ảnh: L.V.
Bị cáo Vũ Tuấn Dũng tại phiên toà - Ảnh: L.V.


Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Vũ Tuấn Dũng sống tại phòng 1401, chung cư 17T10 - phố Nguyễn Thị Định (TP Hà Nội) có sở thích bắn chim nên tháng 1-2020 nên đã mua qua mạng internet một khẩu súng hơi hiệu Benjamin với giá 10 triệu đồng, cùng 1 kg đạn chì với giá 500.000 đồng. Sau khi có súng, bị cáo thường đứng từ phòng ngủ của mình nhắm bắn sang nóc các nhà dân đối diện chung cư 17T10. Chưa thỏa mãn với thú chơi, Dũng còn chuyển sang nhắm bắn vào những người đi dưới lòng đường, quanh chung cư và đã bắn trúng 3 người.

Cụ thể, trưa 29-4-2020, Dũng kê súng lên cửa sổ đã ngắm bắn vào anh T. (SN 1992) lúc đó đang chở vợ đi tìm thuê nhà. Khoảng cách giữa anh T. và Dũng khi đó khoảng 92 m. Bị cáo nhắm, rồi bóp cò và viên đạn trúng vào vai trái, khiến anh T phải đi cấp cứu với thương tích tổn hại 14% sức khỏe.

Tương tự, ngày 5-5-2020, Dũng lại tiếp tục kê súng lên cửa sổ tìm người để ngắm bắn thì phát hiện người phụ hồ tên D. (SN 1982), đang trộn vữa cách Dũng khoảng 100 m nên lập tức nổ súng. Anh D. bị trúng đạn nhưng cho rằng đó là viên đá, sỏi rơi xuống nên không để ý, tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, bị cáo Dũng tiếp tục bắn thêm một phát khiến anh D. bị thương.

Đến sáng hôm sau, Vũ Tuấn Dũng tiếp tục tìm người để tập bắn. Lần này, bị cáo đã bắn trúng vai, gây rách da cho một thanh niên cách đối tượng chừng 100 m.

Nhận được tin báo người dân bị thương do súng bắn, công an đã truy tìm đối tượng gây ra vụ việc. Ngày 6-5-2020, Dũng nghe tin lực lượng công an đang truy tìm kẻ gây án nên sợ hãi, nhờ người quen tới tháo rời khẩu súng hơi để cất giấu. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, thu giữ khẩu súng và bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình điều tra, người dân sống xung quanh khu vực còn giao nộp 12 viên đạn chì được bắn vào tường hoặc cổng nhà họ. Do khẩu súng và số đạn được Dũng sử dụng bắn người vì thú chơi "quái gở" không phải là vũ khí quân dụng, đối tượng này chỉ bị xử phạt 3 triệu đồng về hành vi "Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ không có giấy phép".

Hội đồng xét xử tại phiên toà đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, việc các bị hại không tử vong là nằm ngoài ý thức của bị cáo và hành vi của Vũ Tuấn Dũng đã thỏa mãn tội giết người. Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Dũng 15 năm tù.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null