Real Madrid lần đầu thua ở La Liga, mất ngôi đầu vào tay kình địch Barcelona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Real Madrid đã thua trận đầu tiên ở La Liga mùa giải này khi nhận thất bại 2-3 trước đối thủ cùng thành phố Rayo Vallecano diễn ra rạng sáng nay (8.11).
Bước vào trận này mà không có người chiến thắng giải Quả bóng vàng là Karim Benzema, Real Madrid phải đối mặt với một đối thủ khó chơi trong một sân vận động cháy vé ở ngoại ô Vallecas của tầng lớp lao động. Santiago Comesana đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước chỉ sau 5 phút. Nhưng Real Madrid đã xoay chuyển tình thế chỉ trong 4 phút cuối hiệp 1.
 
Real Madrid nếm thất bại đầu tiên ở La Liga mùa này. Ảnh: AFP
Real Madrid nếm thất bại đầu tiên ở La Liga mùa này. Ảnh: AFP
Đầu tiên, Luka Modric san bằng tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 37 trước khi Eder Militao ghi bàn giúp đội bóng bất bại trước đó của HLV Carlo Ancelotti vượt lên dẫn trước 2-1.
Tuy nhiên, nó đã không kéo dài lâu khi Rayo gỡ hoà 2-2 trước giờ nghỉ giải lao với pha lập công của Alvaro Garcia.
Trong một trận đấu căng thẳng và nhiều pha tranh chấp quyết liệt, thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois của Real Madrid đã cản phá được quả phạt đền của Trejo ở phút 67 nhưng bị cho là đã di chuyển sớm. Trejo không có chút lo lắng nào khi thực hiện thành công sau pha đá lại.
 
Rayo Vallecano có chiến thắng đáng nhớ trước Real Madrid. Ảnh: AFP
Rayo Vallecano có chiến thắng đáng nhớ trước Real Madrid. Ảnh: AFP
Với thất bại này, Real Madrid đã mất ngôi đầu vào tay Barcelona khi kém kình địch 2 điểm (32 so với 34). Barcelona trước đó đã đánh bại Almeria với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Ousmane Dembele và Frenkie de Jong trong một đêm đầy cảm xúc khi Gerard Pique giải nghệ.
Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

null