Ngắm hoàng hôn cực 'chill' dưới cây cầu ngăn chia sông biển ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dưới chân cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nơi dòng sông Hàn chính thức hòa mình vào đại dương đang trở thành điểm "chill" lý tưởng của giới trẻ. 

Cứ chiều chiều những nhóm bạn trẻ lại rủ nhau đến đây hóng gió ngắm hoàng hôn, tận hưởng những phút giây thư giãn với thiên nhiên.

Khi hoàng hôn dần buông, bầu trời nơi “cuối sông - đầu biển” khoác lên gam màu cam, tím quyện vào nhau, soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa huyền ảo. Ảnh: Minh Hiền
Khi hoàng hôn dần buông, bầu trời nơi “cuối sông - đầu biển” khoác lên gam màu cam, tím quyện vào nhau, soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa huyền ảo. Ảnh: Minh Hiền
Từ khoảng 16h - 17h hằng ngày, hàng trăm bạn trẻ lại tập trung tại khu vực kè sông dưới chân cầu Thuận Phước, dọc theo đường Lê Văn Duyệt, tận hưởng làn gió mát lành từ sông thổi vào, cùng trò chuyện, thư giãn và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Ảnh: Minh Hiền
Từ khoảng 16h - 17h hằng ngày, hàng trăm bạn trẻ lại tập trung tại khu vực kè sông dưới chân cầu Thuận Phước, dọc theo đường Lê Văn Duyệt, tận hưởng làn gió mát lành từ sông thổi vào, cùng trò chuyện, thư giãn và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Ảnh: Minh Hiền
Để có được vị trí đẹp, thuận lợi ngắm hoàng hôn, nhiều bạn trẻ tranh thủ đến sớm. Mỹ Quỳnh cho hay cô cùng nhóm bạn thân ở khu vực Đại học Bách khoa Đà Nẵng vượt hơn 10km bằng xe máy từ 15h chiều để có thể chọn được chỗ ngồi ưng ý và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn dưới chân cây cầu chia đôi sông và biển độc đáo này. Ảnh: Minh Hiền
Để có được vị trí đẹp, thuận lợi ngắm hoàng hôn, nhiều bạn trẻ tranh thủ đến sớm. Mỹ Quỳnh cho hay cô cùng nhóm bạn thân ở khu vực Đại học Bách khoa Đà Nẵng vượt hơn 10km bằng xe máy từ 15h chiều để có thể chọn được chỗ ngồi ưng ý và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn dưới chân cây cầu chia đôi sông và biển độc đáo này. Ảnh: Minh Hiền
Anh Roland (trái, du khách người Mỹ) cho hay: “Tôi chỉ vừa mới đến Việt Nam vào hôm qua, được giới thiệu nên tôi theo chân người bạn của mình đến đây ngắm hoàng hôn và thư giãn. Không gian ở đây rất rộng rãi, thoáng đãng và khung cảnh rất đẹp, làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu”. Ảnh: Hữu Tùng
Anh Roland (trái, du khách người Mỹ) cho hay: “Tôi chỉ vừa mới đến Việt Nam vào hôm qua, được giới thiệu nên tôi theo chân người bạn của mình đến đây ngắm hoàng hôn và thư giãn. Không gian ở đây rất rộng rãi, thoáng đãng và khung cảnh rất đẹp, làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu”. Ảnh: Hữu Tùng
Hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, nhấp nhô theo từng con sóng tạo nên điểm nhấn đầy ảo mộng, thu hút ánh nhìn của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Hữu Tùng
Hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, nhấp nhô theo từng con sóng tạo nên điểm nhấn đầy ảo mộng, thu hút ánh nhìn của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Hữu Tùng
Ngồi bên bờ sông thơ mộng, nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày. Ảnh: Hữu Tùng
Ngồi bên bờ sông thơ mộng, nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày. Ảnh: Hữu Tùng
Khoảnh khắc lãng mạn và vẻ đẹp yên bình, thư thái dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đậm chất "chill". Ảnh: Hữu Tùng
Khoảnh khắc lãng mạn và vẻ đẹp yên bình, thư thái dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đậm chất "chill". Ảnh: Hữu Tùng

Theo Minh Hiền - Hữu Tùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở Lộ Diêu

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở Lộ Diêu

(GLO)- Thôn Lộ Diêu thuộc xã Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nằm cách khu hành chính Quy Nhơn gần 90 km. Đây là một làng chài nhỏ với bãi cát vàng mịn, vút cong như cánh cung dựa mình vào núi. Khung cảnh thơ mộng này thu hút nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi Pleiku

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những góc quán xưa cũ, vật dụng nhuốm màu thời gian tưởng chừng chỉ còn trong ký ức lại đang trở thành điểm dừng chân thu hút người trẻ. Ở đó, họ không chỉ check-in mà còn tìm thấy cảm hứng sống, cảm hứng nghệ thuật và sự lắng đọng trong tâm hồn.

Hè cùng sóng biển vỗ về

Hè cùng sóng biển vỗ về

Thả mình vào biển trời bao la, từng cơn sóng vỗ về mơn man trên làn da cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Bao nhiêu lo toan, muộn phiền như được cuốn trôi theo sóng...