Lâm Đồng kêu gọi đầu tư bãi đậu kết hợp bến xe 910 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư xây dựng bãi đậu xe kết hợp bến xe ngã ba Đarahoa, trên QL27 với quy mô 36,6ha, tổng kinh phí trên 910 tỉ đồng.

Hôm ngày 2.8, lãnh đạo Sở GTVT Lâm Đồng cho biết, sở này vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát; lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe kết hợp bến xe ngã ba Đarahoa.

Xây dựng bãi đậu xe, bến xe ngã ba Đarahoa nhằm giảm áp lực kẹt xe nội ô TP.Đà Lạt

Xây dựng bãi đậu xe, bến xe ngã ba Đarahoa nhằm giảm áp lực kẹt xe nội ô TP.Đà Lạt

Bến xe được xây dựng tại tiểu khu 144A, khu vực ngã ba xã Đạ Sar, H.Lạc Dương, giáp ranh với P.12, TP.Đà Lạt, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 15km. Dự án có quy mô 36,6ha, khi hoàn thành phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ đậu xe taxi, ô tô con… đáp ứng nhu cầu phục vụ khoảng 34.700 người.

Dự án này có tổng mức đầu tư trên 910 tỉ đồng sẽ được Sở GTVT Lâm Đồng kêu gọi đầu tư. Riêng giai đoạn chuẩn bị đầu tư được tạm ứng từ vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể, gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có tổng giá trị trên 424 triệu đồng.

Sở GTVT giao cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ có trách nhiệm tổ chức quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Theo Sở GTVT Lâm Đồng, bến xe Đarahoa cùng bãi đậu xe dưới chân đèo Prenn là hai bãi đậu xe, bến xe ở khu vực ngoại ô TP.Đà Lạt đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết, nhằm giảm áp lực kẹt xe khu vực nội ô TP.Đà Lạt những dịp lễ, tết, mùa cao điểm du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.