Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách TP. Pleiku khoảng 50 km; phân bố trên phạm vi ranh giới hành chính của 5 xã: Đak Roong, Krong, Kon Pne (huyện Kbang), Hà Đông (huyện Đak Đoa) và Ayun (huyện Mang Yang). Ảnh: Đức Thụy

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách TP. Pleiku khoảng 50 km; phân bố trên phạm vi ranh giới hành chính của 5 xã: Đak Roong, Krong, Kon Pne (huyện Kbang), Hà Đông (huyện Đak Đoa) và Ayun (huyện Mang Yang). Ảnh: Đức Thụy

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có nhiều dãy núi có độ cao trung bình 1.200-1.500 mét, với địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam; trong đó, đỉnh núi cao nhất ở đây là 1.748 mét so với mặt nước biển và cũng chính là đỉnh núi cao nhất trên cao nguyên Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có nhiều dãy núi có độ cao trung bình 1.200-1.500 mét, với địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam; trong đó, đỉnh núi cao nhất ở đây là 1.748 mét so với mặt nước biển và cũng chính là đỉnh núi cao nhất trên cao nguyên Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Tháng 3 là thời điểm mùa khô dần về cuối. Thế nhưng, bầu không khí oi nồng nhanh chóng được xua tan khi chúng tôi tiến dần vào rừng. Khí hậu trong lành hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo và cả thanh âm róc rách của suối chảy như một bản nhạc “chữa lành” tâm hồn từ thiên nhiên. Ảnh: Đức Thụy

Tháng 3 là thời điểm mùa khô dần về cuối. Thế nhưng, bầu không khí oi nồng nhanh chóng được xua tan khi chúng tôi tiến dần vào rừng. Khí hậu trong lành hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo và cả thanh âm róc rách của suối chảy như một bản nhạc “chữa lành” tâm hồn từ thiên nhiên. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài hệ động-thực vật đa dạng, phong phú và quý hiếm, nơi đây còn hấp dẫn và lôi cuốn du khách xa gần bởi khung cảnh thiên nhiên nên thơ mà hùng vỹ, với hệ thống thống sông, suối, thác, ghềnh… tự nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài hệ động-thực vật đa dạng, phong phú và quý hiếm, nơi đây còn hấp dẫn và lôi cuốn du khách xa gần bởi khung cảnh thiên nhiên nên thơ mà hùng vỹ, với hệ thống thống sông, suối, thác, ghềnh… tự nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Mộc Trà

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Bên cạnh sắc xanh lá chủ đạo, bức tranh thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mùa này còn được điểm xuyết bởi sắc vàng cam, tím, hồng, đỏ, trắng... của một số loại hoa rừng và cây rừng đang đâm chồi nảy lộc. Ảnh: Mộc Trà

Bên cạnh sắc xanh lá chủ đạo, bức tranh thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mùa này còn được điểm xuyết bởi sắc vàng cam, tím, hồng, đỏ, trắng... của một số loại hoa rừng và cây rừng đang đâm chồi nảy lộc. Ảnh: Mộc Trà

Bên cạnh những vũng nước trong rừng, nhiều chú bướm nhỏ với màu xám xanh lạ mắt khẽ “dừng chân”, góp phần tạo niềm thích thú cho khách lữ hành. Ảnh: Mộc Trà

Bên cạnh những vũng nước trong rừng, nhiều chú bướm nhỏ với màu xám xanh lạ mắt khẽ “dừng chân”, góp phần tạo niềm thích thú cho khách lữ hành. Ảnh: Mộc Trà

Trên hành trình khám phá, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với quần thể cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi có tán xòe rộng cùng bộ rễ khổng lồ lộ thiên trông như những bức tường chắn uốn lượn trên mặt đất. Ảnh: Mộc Trà
Trên hành trình khám phá, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với quần thể cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi có tán xòe rộng cùng bộ rễ khổng lồ lộ thiên trông như những bức tường chắn uốn lượn trên mặt đất. Ảnh: Mộc Trà
Tháng 3 - “mùa con ong đi lấy mật” - cũng là thời điểm người dân các làng sống gần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh lên đường đi “săn lộc trời”, mong kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Mộc Trà

Tháng 3 - “mùa con ong đi lấy mật” - cũng là thời điểm người dân các làng sống gần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh lên đường đi “săn lộc trời”, mong kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Mộc Trà

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Dù thời gian lưu lại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh không nhiều, song trong mỗi chúng tôi đều đã có những trải nghiệm và cảm nhận thú vị cho riêng mình. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho các chương trình học tập, nghiên cứu mà còn thật sự phù hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian xanh mát, yên bình của rừng già. Ảnh: Đức Thụy

Dù thời gian lưu lại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh không nhiều, song trong mỗi chúng tôi đều đã có những trải nghiệm và cảm nhận thú vị cho riêng mình. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho các chương trình học tập, nghiên cứu mà còn thật sự phù hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian xanh mát, yên bình của rừng già. Ảnh: Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null