Hội Nhà báo Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi nghiệp vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Những chia sẻ về thách thức lớn mà truyền thông Hàn Quốc phải đối mặt trong quá trình thúc đẩy Chuyển đổi Kỹ thuật Số được xem là bài học quý đối với hoạt động của các nhà báo Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu - vừa có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 5 đến 10/11.

Cùng tham gia đoàn công tác, có lãnh đạo một số Ban Nghiệp vụ thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và Quảng Trị.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Đoàn đã có các cuộc tọa đàm nghiệp vụ với Hội Nhà báo Hàn Quốc và hội nhà báo các tỉnh-thành phố Gangwon, Gyeonggy cùng một số cơ quan báo chí, truyền hình...

Trong cuộc trao đổi với Hội Nhà báo Hàn Quốc, hai bên đã nhất trí tăng cường việc trao đổi thông tin giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc; tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình Việt Nam và Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trên tinh thần đó, hai Hội Nhà báo sẽ đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các hội nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước ở cả trung ương và địa phương, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra nhanh chóng, Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm các đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc như MBC, KBS để tìm hiểu về cách thức chuyển đổi mô hình tác nghiệp cũng như truyền phát thông tin.

Các thách thức phải đối mặt trong quá trình Chuyển đổi Số là rất lớn khi môi trường truyền thông phát triển từ phương tiện truyền thông truyền thống sang phương tiện truyền thông đa nền tảng. Lĩnh vực cạnh tranh đang mở rộng từ bên trong biên giới một quốc gia sang toàn cầu.

Những chia sẻ về thách thức lớn mà truyền thông Hàn Quốc phải đối mặt trong quá trình thúc đẩy Chuyển đổi Kỹ thuật Số được xem là bài học quý đối với hoạt động của các nhà báo Việt Nam.

Cùng với vấn đề nghiệp vụ, các nhà báo hai bên còn quan tâm trao đổi các vấn đề khác như: vai trò của báo chí, truyền thông trong trong giai đoạn mới, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hai bên cũng chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các nhà báo để thích nghi với môi trường tác nghiệp mới.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi bình diện. Báo chí hai nước đóng vai trò cầu nối, giúp tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thông qua đó đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hàn Quốc là một trong những cường quốc về công nghệ số, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí, vì thế việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của báo chí Hàn Quốc trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất, tác nghiệp là rất cần thiết. Đây cũng là dịp để các nhà báo Việt Nam tìm hiểu hơn nữa hoạt động của báo chí Hàn Quốc trong giai đoạn chứng kiến rất nhiều sự cạnh tranh của các loại hình thông tin khác.

Hàn Quốc hiện có hơn 30.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, Hội Nhà báo Hàn Quốc chỉ có hơn 8.000 hội viên, nhiệm kỳ 2 năm, được phân cấp thành Trung ương và các chi hội cơ quan báo chí và hội địa phương trực thuộc.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...