Bé 4 tuổi rơi xuống giếng sâu, tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa phát hiện một cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống giếng sâu, tử vong.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, vào lúc 9h10 phút ngày 30.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công an huyện Cư Kuin về việc có cháu bé rơi giếng. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến khoảng 10h45 phút, lực lượng cứu nạn đã vớt thi thể cháu bé bàn giao cho gia đình và chính quyền.

Nạn nhân được xác định là Y.K.Ê (SN 2019, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Được biết, khoảng 7h30 phút cùng ngày, nạn nhân đi cùng người nhà làm cỏ tại rẫy.

Đến 8h50 phút, người nhà không thấy cháu Ê đâu. Khi người nhà đi tìm thì phát hiện có đôi dép nổi dưới giếng và hô hoán, báo chính quyền địa phương nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.