Những trang sách bàn chuyện gia đình đương đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện nhà tôi với Mẹ già còn ở trên Phây? và Bao giờ bước tới bờ vui? là 2 cuốn sách mà nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải vừa chia sẻ với độc giả ở đường sách TP.HCM.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Hải vừa có buổi gặp gỡ bạn đọc tại Đường sách TP.HCM sáng 6-5 để chuyện trò quanh nội dung hai tập sách mới ra mắt, có tên chung là Chuyện nhà tôi, một quyển định danh bằng nhan đề Mẹ già còn ở trên Phây? và quyển kia nêu một ước vọng: Bao giờ bước tới bờ vui?.
Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Hải vừa có buổi gặp gỡ bạn đọc tại Đường sách TP.HCM sáng 6-5 để chuyện trò quanh nội dung hai tập sách mới ra mắt, có tên chung là Chuyện nhà tôi, một quyển định danh bằng nhan đề Mẹ già còn ở trên Phây? và quyển kia nêu một ước vọng: Bao giờ bước tới bờ vui?.



Nguyễn Thị Ngọc Hải từng nổi tiếng với nhiều đầu sách về nhân vật lịch sử, các thiên ký sự, bài phỏng vấn, tùy bút văn hóa... Nay cả hai tập sách là những đoạn rời tâm sự của tác giả suốt 15 năm cộng sự với báo Sài Gòn Doanh Nhân Cuối Tuần.
 

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải (phải) đang giới thiệu 2 tập sách kể chuyện gia đình - Ảnh: L.Điền
Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải (phải) đang giới thiệu 2 tập sách kể chuyện gia đình - Ảnh: L.Điền



Chia sẻ với bạn đọc tại buổi giao lưu trong vai trò người biên tập đầu tiên bản thảo sách, ông Trần Đình Việt - phu quân bà Ngọc Hải - cho rằng các câu chuyện ở đây xoay theo 4 trục nội dung có thể xem là phông nền cho các tình tiết: ảnh hưởng thời Internet, thời trang, tình huống xã hội, quan hệ gia đình.

Đây chính là những sẻ chia thú vị mà tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải mang đến cho bạn đọc Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần suốt thời gian qua.


 

 Biên tập viên Cẩm Hồng (NXB Tổng hợpTP.HCM) nêu nhận xét về sách Chuyện nhà tôi tại buổi giao lưu
Biên tập viên Cẩm Hồng (NXB Tổng hợpTP.HCM) nêu nhận xét về sách Chuyện nhà tôi tại buổi giao lưu



Bà Hải cũng bày tỏ chủ ý của người viết không nhằm định hướng người đọc thế nào là đúng - sai, do chuyện trong gia đình bây giờ sự đúng sai không quan trọng nữa, mà hiểu chuyện mới quan trọng. Cho nên, hai tập sách này cốt mang lại cho người đọc những câu chuyện có thể suy nghĩ một chút và mỉm cười được.

Dù vậy, bà Hải thừa nhận người Việt đang có nhiều chỗ chưa ổn trong cư xử giao tiếp với các phương tiện hiện đại, kiểu như trên mạng xã hội, ứng xử trong việc thỏa mãn các nhu cầu, quan niệm về hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái... và gửi gắm những góc nhìn đó qua các bài viết như "Mẹ Việt toàn đẻ ra... vua", "Đám đông nào cũng có vấn đề", "Nhiều kỹ năng quá bản năng làm mẹ có yếu đi?"...

Lam Điền (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...