Khánh kiệt vì ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cách đây 5 năm, khi vừa cầm trên tay lá đơn ly hôn cũng là lúc chị Kiều Thị Hường (SN 1983, tổ 9, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) phát hiện mình bị ung thư vú. 
Chúng tôi tìm đến nhà chị Hường khi chị đang được người mẹ già xoa dịu cơn đau bằng những động tác xoa bóp. Quá đau đớn, chốc chốc chị Hường lại cầu cứu mẹ bằng giọng yếu ớt: “Mẹ ơi cứu con, con muốn sống để nuôi con!”.
Nghe con khẩn cầu, bà Lê Thị Hiền (70 tuổi) không ngăn được dòng nước mắt lăn dài. Bà kể: Trước lúc phát hiện bị ung thư vú, Hường không có biểu hiện gì bất thường. Một hôm, Hường thấy ở ngực nổi lên 1 khối u nhỏ, thỉnh thoảng gây đau buốt. “Tôi cùng con gái đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Hường bị ung thư. Thêm một lần khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ cho hay con gái tôi không những bị ung thư vú mà đã biến chứng sang thận, não”.
 Bà Lê Thị Hiền bên con gái và cháu ngoại. Ảnh: H.T
Bà Lê Thị Hiền bên con gái và cháu ngoại. Ảnh: H.T
Để chữa ung thư vú, chị Hường phải điều trị bệnh thận trước. Sau 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, chị Hường mới được can thiệp phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính. Tưởng đã ngăn được khối u, chỉ còn lo chạy thận 3 lần/tuần song không ngờ, bệnh ung thư vú lại tái phát. Cuối năm 2019, gia đình phải đưa chị vào Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) cắt bỏ hoàn toàn khối u một lần nữa.
Trong suốt 5 năm chị Hường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bà Hiền không nhớ đã tốn kém bao nhiêu, chỉ biết số tiền đang nợ bà con, họ hàng đã lên đến hơn 80 triệu đồng. Cuộc sống gia đình giờ chỉ dựa vào khoản trợ cấp thương binh 2,2 triệu đồng/tháng của ông Kiều Xuân Hiển-bố chị Hường.
Kể về số phận của con gái, bà Hiền lại rơm rớm nước mắt: Hường là con út trong gia đình 5 anh chị em. Năm 2004, Hường lấy chồng rồi lần lượt sinh được 2 cậu con trai. Nhưng do chồng thiếu trách nhiệm với vợ con nên Hường buộc phải ly hôn vào giữa năm 2015. “Con gái tôi nuôi cháu thứ 2 là Nguyễn Phước Long Hoàng. Bây giờ, Hường mang trọng bệnh, chúng tôi thân già nên lo cho tương lai cháu Hoàng lắm. Hoàn cảnh của anh chị Hường cũng cực khổ, chẳng dư dả để giúp đỡ nhiều. Giờ tôi không mong gì hơn là có chút tiền đưa con đi TP. Hồ Chí Minh chữa trị”-bà Hiền nghẹn ngào.
Chị Nguyễn Thị Hà-cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phường Hoa Lư-cho hay: “Biết hoàn cảnh của chị Hường rất khó khăn, lại mắc bệnh hiểm nghèo, phường đã làm chế độ để chị được trợ cấp 405.000 đồng/tháng. Bà con xóm giềng cũng giúp đỡ ít nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu. Bệnh của chị Hường hiện đã chuyển biến nặng, rất cần chi phí để điều trị. Vì vậy, rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm”.
Mọi sự giúp đỡ cho chị Hường xin gửi về bà Lê Thị Hiền, số ĐT: 0975119015 hoặc Báo Gia Lai-2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.