Tác phẩm kinh điển của thể loại siêu nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kể từ khi ra đời năm 1959, tiểu thuyết "Chuyện ma ám ở dinh thự Hill" của Shirley Jackson đe dọa làm lu mờ tất cả tác phẩm dòng truyện kinh dị
Những con người xa lạ trải nghiệm cảm giác kinh hoàng trong ngôi nhà ma ám. Mô-típ đã không còn xa lạ với độc giả của dòng truyện kinh dị, thậm chí sáo mòn. Nhưng kể từ khi ra đời năm 1959, tiểu thuyết "Chuyện ma ám ở dinh thự Hill" (Nguyễn Thành Long dịch, NXB Kim Đồng xuất bản năm 2020) của Shirley Jackson đe dọa làm lu mờ tất cả tác phẩm đó.
Tiến sĩ Montague - nhà khoa học điều tra các hiện tượng tâm linh - cùng Theo, Eleanor và người thừa kế dinh thự Hill quyết định dọn đến dinh thự nổi tiếng bị ma ám này để trải nghiệm và điều tra những hiện tượng siêu nhiên ở đây trong vài tuần. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đó, hàng loạt sự kiện huyền bí xảy ra trong tòa dinh thự mà người sống và người chết tranh giành nhau không gian hiện hữu.
Tài năng của Shirley Jackson thể hiện ở chỗ bà không cần phải cho xuất hiện một bóng ma nào, cũng không có cảnh máu me, hù dọa. Bằng cách kể chuyện tài tình, bà dần dần dồn nén các nhân vật của mình vào một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt như thể đang bị tòa dinh thự siết chặt, không lối thoát.
 
Bìa sách “Chuyện ma ám ở dinh thự Hill” xuất bản tại Việt Nam
Bìa sách “Chuyện ma ám ở dinh thự Hill” xuất bản tại Việt Nam
Đọc tiểu thuyết, ta có cảm giác như không phải các nhân vật đang khám phá dinh thự Hill, mà chính nó đang khám phá họ. Sau khi khép lại trang sách, nhiều độc giả sẽ tự hỏi rằng liệu tòa dinh thự Hill thật sự có ma không, hay chính bóng ma đang đè nặng trong tâm mỗi người mới chính là thứ gây nên nỗi sợ. Chính điều này đã giúp Shirley Jackson đưa "Chuyện ma ám ở dinh thự Hill" thoát khỏi lối mòn của những chuyện hù ma dọa quỷ thông thường để trở thành một kiệt tác và còn để lại ảnh hưởng dài lâu.
Tiểu thuyết "Chuyện ma ám ở dinh thự Hill" đem đến cho ta một câu hỏi, tại sao những tác phẩm như "Dracula" của Bram Stoker hay "Frankenstein" lại tồn tại lâu như thế trong văn chương, được công nhận như những tác phẩm văn học kinh điển, dù nhiều nhà phê bình chỉ xem chúng như những tác phẩm cận văn học?
Tiểu thuyết "Chuyện ma ám ở dinh thự Hill" là tác phẩm nổi tiếng nhất của Shirley Jackson, được chuyển thể thành phim điện ảnh lần đầu năm 1963, sau đó là phiên bản điện ảnh năm 1999. Tác phẩm này cũng được dựng thành kịch vào các năm 1964 và 2015. Năm 2018, dịch vụ trực tuyến Netflix một lần nữa làm nỗi kinh hoàng của Shirley Jackson sống lại bằng bộ phim truyền hình được đánh giá là tác phẩm kinh dị xuất sắc nhất năm.
Huỳnh Trọng Khang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...