Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chư Pưh năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-8, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ IV-2022.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia hội diễn. Ảnh: R'Ô HOK
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia hội diễn. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia hội diễn có 100 thí sinh đến từ 12 đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đơn vị tham gia thi 35 tiết mục với các thể loại gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, diễn tấu nhạc cụ. Các tiết mục xoay quanh chủ đề ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và thể hiện truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Hội diễn nhằm động viên cán bộ và Nhân dân tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Thi đua yêu nước” góp phần tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao 37 giải cho các tiết mục xuất sắc. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Ia Blứ, giải nhì thuộc về Mặt trận và các đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; giải ba thuộc về thị trấn Nhơn Hòa và giải khuyến khích thuộc về xã Chư Don.

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.