Pleiku tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-6, Thành Đoàn Pleiku, Liên chi đoàn Tòa án-Viện Kiểm sát, Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku-Đoàn phường Phù Đổng phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người”.

Kịch bản Phiên tòa giả định dựa trên tình tiết vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: K.P
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: K.P

Theo cáo trạng, vào ngày 21-10-2021, Tống Phi Nam đã được đối tượng Phong (không xác định nhân thân, lai lịch) cho 1 vỏ hộp kẹo CoolAir có 4 gói nilon ma túy Ketamine và 3 gói nilon chứa 17 viên ma túy MDMA, 1 vỏ hộp kẹo CoolAir có 4 gói ma túy Ketamine, Nam cất giấu tại 479/9 đường Lý Thái Tổ (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) với mục đích sử dụng dần.

Vào ngày 23-10-2023, Bắc được Toàn (không xác định nhân thân, lai lịch) cho 1 gói ma túy Khay, Bắc mang về phòng ngủ số 1 nhà Bắc (thôn 5, xã Diên Phú, TP. Pleiku) rồi dùng 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 đĩa sứ, 1 thẻ chứa sim Viettel 4G, 1 quẹt gas làm dụng cụ sử dụng hết ma túy. Sau đó, Bắc để đĩa sứ, thẻ sim, quẹt gas và tờ tiền 20.000 đồng cuộn tròn trong phòng ngủ số 1 để khi nào có ma túy thì sử dụng.

Vào khoảng 11 giờ ngày 25-10-2023, Nguyễn Cao Thiên Long cùng Phạm Xuân Thủy, Phạm Thị Ngân đến nhà của Phùng Đình Bắc tại lô C3 khu dân cư Phú An (thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) để nghe nhạc. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tống Phi Nam, Phạm Thế Dũng, Nguyễn Cao Kỳ Uyên đến nhà Bắc; sau đó, Bắc cùng Hứa Thị Mỹ Linh cũng về nhà Bắc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tại phòng ngủ số 01 nhà của Bắc, gồm có: Bắc, Nam, Long, Thủy, Linh, Ngân, Dũng, Uyên thì Nam lấy 5 viên ma túy MDMA, 2 gói ma túy Ketamine và dùng dụng cụ sử dụng ma túy của Bắc bỏ ra đĩa rồi dùng thẻ chứa sim cán mịn kẻ ra từng đường nhỏ để cho mọi người lấy tờ 20.000 đồng cuộn tròn cùng nhau sử dụng.

Số ma túy còn lại, gồm: 12 viên ma túy MDMA, 2 gói ma túy Ketamine Nam bỏ lại trong hộp kẹo CoolAir với mục đích để Nam sử dụng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Đại Phong, Bùi Thị Nương Nương đến nhà Bắc và sử dụng ma túy của Nam để trên bàn.

Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, khi Đoàn Hữu Gia và Trương Thị Ngọc Bích vừa đến nhà Bắc vào phòng số 1 và chưa kịp sử dụng ma túy thì khoảng 10 phút sau, bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy-Công an TP. Pleiku phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng, gồm: 1 vỏ hộp kẹo CoolAir có 3 gói nilon chứa 12 viên nén màu hồng, 1 phần viên nén màu hồng và 2 gói nilon chứa chất màu trắng, dạng tinh thể; 1 vỏ hộp kẹo CoolAir có 4 gói nilon chứa chất màu trắng, dạng tinh thể. Nam khai nhận toàn bộ số ma túy trong 2 hộp kẹo CoolAir là ma túy của Nam cất giấu để sử dụng.

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định: 12 viên nén màu hồng và 1 phần viên nén màu hồng trong 3 gói nilon và 6 gói nilon chứa chất màu trắng dạng tinh thể mà Nam tàng trữ để sử dụng là 4,4007 gram ma túy loại MDMA và 4,3047 gram ma túy loại Ketamine; các chất màu trắng dạng bột bám dính trên đĩa sứ màu trắng, thẻ sim và tờ tiền là ma túy loại Ketamine, không xác định được khối lượng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: K.P
Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: K.P

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tống Phi Nam 5 tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 8 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Xử phạt bị cáo Phùng Đình Bắc 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua phiên tòa giả định, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về tính chất nguy hiểm cũng như những quy định của pháp luật đối với loại tội phạm tàng trữ, sử dụng và buôn bán ma túy. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh đồng thời trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Có thể bạn quan tâm

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

(GLO)- Từ một mâu thuẫn cá nhân, những cuộc tranh cãi trên mạng có thể nhanh chóng trở thành nội dung thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Khi sự chú ý được chuyển thành lượng người theo dõi và tương tác, nó có thể tiếp tục được khai thác để tạo ảnh hưởng và lợi ích kinh tế.

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định nguồn cung hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 và đề nghị cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại 60 cơ sở, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

null