Pleiku: Bàn giải pháp kích cầu du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 22-10, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.
Đánh giá những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch thành phố, các đại biểu được thông tin: Dự kiến đến cuối năm 2020, TP. Pleiku đón khoảng 650 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 3.400 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 405 tỷ đồng, riêng đối với khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ đạt gần 250 ngàn lượt khách, doanh thu đạt gần 1,5 tỷ đồng.
Từ năm 2019 đến nay, thành phố đã triển khai đầu tư một số hạng mục tại thắng cảnh Biển Hồ, Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku, Di tích đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú, Làng văn hóa-du lịch Plei Ốp; chỉnh trang làm đẹp đô thị nhằm thu hút khách đến với thành phố...
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, ý tưởng để phát triển du lịch thành phố như: tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chương trình kích cầu, mức giảm giá ít nhất 30% so với giá thông thường nhưng phải giữ nguyên chất lượng dịch vụ để kích thích khách nội địa trong giai đoạn kích cầu lần thứ 2. Khai thác các giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch như xây dựng mô hình làng nghề để khách tham quan, thu nhỏ các sản phẩm văn hóa như tượng gỗ dân gian làm sản phẩm du lịch, quà tặng.
Về công tác quảng bá, thành phố nghiên cứu xác định mùa đẹp, có sản phẩm nổi bật để quảng bá, đồng thời mở các cuộc thi, diễn đàn viết về du lịch Pleiku; cần có slogan ấn tượng du khách ghi nhớ đặc trưng của vùng đất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn chính quyền đồng hành với doanh nghiệp hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch.  
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null